ĐBP - Trong những ngày cuối năm này, thật may mắn khi nhóm phóng viên chúng tôi có dịp cùng chung niềm vui, đón Tết sớm với những người lính trẻ Đồn Biên phòng 421. Dù thiếu bóng dáng của cành mai, cây quất, cũng không rực rỡ, náo nhiệt như mùa xuân thành phố, nhưng Tết miền biên giới thật đầm ấm và chan chứa tình người...

Năm nào cũng vậy, Đồn Biên phòng 421 tổ chức đón Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ trước cả nửa tháng. Người lính, nhất là lính vùng biên, có khi cả chục năm cũng chưa được về quê ăn Tết lấy một lần. Trên bước đường tuần tra biên giới, bắt gặp một nhành lan rừng rung rinh bên vách núi, một gốc đào già đang nhú chồi lộc non, hay một giọt mưa xuân vương nhẹ lên vạt áo, cũng khiến lòng người lính xao xuyến, gợi nhớ về mùa xuân quê hương. Với nhiều chàng lính trẻ, tâm trạng lần đầu tiên đón Tết xa nhà chính là cảm xúc vui buồn xen lẫn. Buồn vì phải xa gia đình, xa bè bạn, nhưng vui vì trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, các anh vẫn được Ban chỉ huy Đồn và các ban, ngành quan tâm, động viên, tổ chức đón một cái Tết ấm áp tình quân dân. Sau ngày ra trường, nhận công tác tại Đồn biên phòng 421, tết Nhâm Thìn là lần đầu tiên Trung úy Phạm Thanh Sơn ăn Tết ở Đồn: “Ngay từ ngày 20 âm lịch, chúng mình đã háo hức chuẩn bị đón Tết. Anh em mỗi người một việc: người thì trang trí cành đào, người lại xúm vào mổ lợn hay gói bánh chưng cùng bà con dân bản. Đúng là không thể đầy đủ như ở nhà, nhưng chúng mình đều rất phấn khởi vì cảm nhận rõ không khí của ngày Tết cổ truyền dân tộc”. Riêng Thượng tá Bùi Văn Tân, Chính trị viên của Đồn 421, đây đã là Tết thứ 14 anh ở lại đơn vị. Mười bốn năm sống, gắn bó nơi đây, đã để lại trong anh biết bao kỷ niệm, nhưng kỷ niệm mà anh không thể nào quên là Tết năm Kỷ Mão (1999), cái Tết đầu tiên của anh ở Đồn: “Nhận công tác hôm trước, hôm sau đơn vị đã tổ chức đón Tết. Đang làm cán bộ ngoài tỉnh, mình thấy Tết cũng không khác ngày thường cho lắm, vậy mà khi vào trong này rồi thì đúng là vui hơn nhiều. Tết đầu tiên ở Đồn vui lắm, anh em chiến sĩ rồi bà con mấy bản xung quanh chúc Tết, chúc rượu. Với mình, Tết của lính giản dị nhưng rất đầm ấm”.
Trẻ trung, yêu đời là những cảm nhận của tôi khi được tiếp xúc với lính biên phòng Đồn 421. Vui nhất là đêm liên hoan văn nghệ, bên ánh lửa bập bùng, gương mặt thiếu nữ vùng sơn cước lại bừng đỏ, xinh xắn, thẹn thùng, như nụ hoa rừng còn dịu dàng, e ấp. Hương rượu thơm nồng nặng tình quân dân khiến lòng người thêm ngây ngất, trái tim bao chàng lính trẻ cũng đang say đắm bởi vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết của những cô thôn nữ. Trong tiếng nhạc rộn ràng, mọi người cùng say sưa với những vũ khúc dân dã. Cứ thế, tất cả cùng tận hưởng phút giây giao hòa thiêng liêng của trời đất, và tiếng nói cười, chúc tụng, ca hát rộn rã, vang vọng khắp núi rừng.
Chia tay những chiến sĩ Đồn Biên phòng 421 trong một chiều nhạt nắng, đâu đó văng vẳng bên tai tiếng khèn lá dặt dìu, da diết của chàng tân binh người Mông Vàng A Thái khiến bước chân ra đi mà lòng vẫn dùng dằng ở lại. Trở về đón Tết nơi phố thị, tôi thầm cảm ơn các anh - những người lính vùng biên, vẫn âm thầm, lặng lẽ, vững tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc, để mùa xuân lại về trên từng mái nhà, từng nụ cười mỗi chúng ta...
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận