Điện Biên, dự cảm 2012

ĐBP - Những ngày này, khi mà niềm vui mừng thành công của Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII, còn đang đong đầy trong trái tim người dân Điện Biên; thì một sự kiện thường kỳ nhưng thật thú vị lại đến, đó là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Giờ là lúc chúng ta có thể xem lại hành trang của mình, để vững tin bước sang năm mới với những dự cảm thắng lợi như truyền thống Điện Biên Phủ - một trận đánh đi vào lịch sử nhân loại, góp phần làm tan rã hệ thống thực dân trên toàn thế giới...

 

Mới đó mà đã gần 6 thập kỷ trôi đi, kể từ khoảnh khắc lịch sử chiều ngày 7/5/1954, lúc mà Đờcat cùng Bộ tham mưu kéo cờ trắng xin hàng. Vâng, 57 năm có lẻ, đó là khoảng thời gian đủ để chúng ta chiêm nghiệm với tất cả tinh thần cầu thị: Rằng hãy cùng nhau nhìn về quá khứ để thấy rõ hiện tại, thấy rõ hiện tại để hướng tới tương lai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ngành, Điện Biên đã và đang xứng đáng là “lá chắn thép nơi tiền đồn biên cương phía Bắc”. Mục tiêu của nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh khóa XII, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh các cấp lên lớp đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt trên 90%; trên 46% số trường đạt chuẩn quốc gia. Làm được điều này, đương nhiên ai cũng biết đó là cách cụ thể hóa và thiết thực bậc nhất trong chiến lược nâng cao dân trí, từ dân trí chúng ta sẽ có thêm nhiều điều kiện phát triển trong các lĩnh vực đời sống xã hội khác...

Còn nhớ trước ngày giải phóng, có một thực tế là hầu hết đồng bào vùng sâu, vùng xa không ai biết khái niệm phát thanh, truyền hình là gì. Thậm chí, hàng thập kỷ sau đó, cái khó khăn thời bao cấp đã khiến ngay cả cán bộ Nhà nước mua được chiếc đài bán dẫn cũng là câu chuyện trong mơ. Nhưng nay, 95% dân số trong tỉnh được xem truyền hình, 100% địa bàn được phủ sóng phát thanh. Tại không ít xã, bản vùng sâu, hầu như nhà nào cũng có tối thiểu một thiết bị nghe nhìn. Bên cạnh đó, một người bạn đồng hành trên mặt trận thông tin tuyên truyền, đó là tờ báo Đảng Điện Biên Phủ liên tục tăng trang, tăng đầu ấn phẩm, tăng chỉ số phát hành. Tờ báo được cấp không và cấp thẳng tới tận các trưởng bản, dù nơi xa xôi nhất như Sín Thầu (Mường Nhé), Chiềng Sơ (Điện Biên Đông)... Trong đó, người đọc không chỉ được tiếp cận các chủ trương, chính sách mới, các phong tục tập quán tốt, mà cả cách trồng cây nào và nuôi con gì trên con đường xóa đói giảm nghèo. Cấp không thiết bị nghe nhìn, cấp không sách vở giấy bút, trợ giá những mặt hàng thiết yếu... Chỉ riêng bấy nhiêu ví dụ đã đủ nói lên bản chất nhân đạo của chế độ ta. Quả đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rằng đó là một chế độ do dân và vì dân, vì dân đến từng trang giấy, đến từng hạt muối, giọt dầu...

Theo Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012; do Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trình bày tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12/2011, được biết, ngay từ đầu năm Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành chủ trương và chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhóm giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, kịp thời bổ sung các nhóm giải pháp phù hợp với từng giai đoạn để chỉ đạo, nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Trong khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế đất nước, khi mà giá cả hàng hóa, lãi suất tín dụng tăng cao, thị trường tài chính, tiền tệ biến động, giá xăng, dầu, giá một số nguyên vật liệu cơ bản, giá lương thực, thực phẩm... tăng mạnh, tình hình thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; nguồn lực cho đầu tư phát triển mặc dù đã được quan tâm, tăng cường đầu tư song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, việc thực hiện chính sách đầu tư, tiền tệ thắt chặt theo nghị quyết 11/NQ-CP đã ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn đầu tư, nhất là đầu tư của các thành phần kinh tế. Cũng do những khó khăn tạm thời về kinh tế, một số người dân bản Huổi Khon (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé), từng có lúc mang niềm tin gửi vào tâm địa kẻ ác. Rồi nơi này nơi khác rừng bị tàn phá, làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg không tốt, có công trình thủy lợi khánh thành sau 2 tháng không thể sử dụng được... Trên một bình diện khác, tính đến hết tháng 10/2011 toàn tỉnh có 22 doanh nghiệp xin giải thể hoặc bị bị thu hồi đăng ký kinh doanh do vi phạm pháp luật, 11 doanh nghiệp thông báo tạm dừng hoạt động do khó khăn về tài chính...

Ngược lại, một tín hiệu vui là hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn được tăng cường, các tiềm năng sản xuất, kinh doanh tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu và xúc tiến cơ hội đầu tư, đã chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đã được cấp phép, từng bước cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Trong năm, đã tổ chức thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án, tổng mức vốn đầu tư đăng ký đạt 2.419 tỷ đồng. Có trên 110 doanh nghiệp và HTX được cấp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên con số 773, với tổng số vốn đăng ký trên 6.630 tỷ đồng. Thị xã Mường Lay - một trong hai đô thị tái thiết hoàn toàn của Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La - giờ đang ở giai đoạn hoàn thiện những công trình cuối cùng. Chiều cuối năm ngắm mặt hồ mênh mông sóng nước, ta bâng khuâng nhớ câu thơ tuyệt bút của Tố Hữu: “Đổi thay nhiều lắm ghi khôn xiết // Chị có về thăm, hỏi lối vào”.  

Trong phạm vi bài viết ngắn này, thật khó có thể nói hết những thành tựu quan trọng mà Điện Biên đã đạt được trong một năm nỗ lực vừa qua. Chi bằng, nhất là với bạn đọc ở xa, xin bạn hãy làm chuyến du lịch lên Điện Biên, tới bất kỳ huyện nào, xã nào và bản nào để tận mắt chứng kiến cuộc sống mới đang đổi thay kỳ diệu và mạnh mẽ. Hơn một thế kỷ thành lập của tỉnh Điện Biên và nhất là 25 năm đổi mới vừa qua, chân lý Đảng lãnh đạo và nhân dân làm chủ được thể hiện sinh động qua việc điện sáng trắng mường, đường về tận ngõ, dưới đồng thấp mương máng dọc ngang, trên đồi cao cây xanh khép tán. Xe máy về tận bản và điện sáng lung linh trong những lớp học lưng đèo, đó là giấc mơ bình dị, là khát vọng hàng mấy thế hệ của nhân dân các dân tộc Điện Biên.

Cách đây chừng hai chục năm về trước, người ta bảo cả tỉnh Lai Châu đói vì hàng năm, đều đặn nhiều nghìn tấn gạo từ xuôi chuyển lên cứu tế. Nhưng cũng chừng hai chục năm lại đây, dọc đường 6 và một số nơi ở Hà Nội, người ta trưng biển quán ăn gạo 64 Điện Biên để thu hút thực khách. Vậy là, hiển nhiên gạo 64 Điện Biên trở thành một thương hiệu hàng hóa ngay cả khi chưa kịp có lô-gô. Năm xưa, dưới các giao thông hào đánh lấn của trận Điện Biên chấn động địa cầu, cánh đồng Mường Thanh nhận vào lòng mình những giọt máu quả cảm của bao nhiêu chiến sỹ chân đồng vai sắt. Hòa bình, từ trên các chân ruộng cao sản Noong Luống, Sam Mứn, Thanh An... hạt tình, hạt nghĩa mọc lên, kết theo mưa nắng bốn mùa và cả mồ hôi của các thiếu nữ Thái duyên dáng. Nay, cánh đồng Mường Thanh không chỉ là cánh đồng lúa mà còn là cánh đồng hoa. Thật vậy, ngay những ngày đầu xuân Nhâm Thìn 2012 này, mời bạn cùng chúng tôi dạo một vòng quanh chợ Trung tâm I để mình thấy hoa Mường Thanh rất đẹp trên các sạp hàng, hoa nở trên màu mắt các bà các chị. Không biết có phải do tấm lòng người trồng hoa thảo lắm hay sao, mà hoa Mường Thanh loài nào cũng thơm như hương của tình người, của hạnh phúc, của yêu thương.

Những ngày này, có cảm giác từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân Điện Biên, ai ai cũng có một “góc thức” theo cảm xúc của riêng mình. Trên đất nước mình, tự hào làm sao khi chỉ Điện Biên mới có câu chuyện phát tích về các giống người. Xin hãy kề vai sát cánh làm một trận Điện Biên Phủ trong phát triển KT - VH - XH! Với những dự cảm tốt đẹp nhất, ta nghe trong tim lời thiết tha đồng vọng như giục ta đi, trên con đường đầy thử thách của năm 2012...

T.P Điện Biên Phủ, 08.01.2012

Lê Lan