ĐBP - “Người phụ nữ có đôi tay kỳ diệu” chính là tên gọi mà bạn bè đã dành tặng chị. Chị là Bùi Thị Thu Hoài, người phụ nữ say mê trồng hoa. Cũng từ niềm đam mê ấy, đã giúp chị thành công trong nghề trồng và kinh doanh hoa tươi, sinh vật cảnh.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Hoài tại một ngõ nhỏ gần khu chợ Mường Thanh. Đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, chị vui vẻ giới thiệu về “tài sản” của mình. Đó là khu vườn hoa, cây cảnh mà chị đã bỏ bao công sức và tâm huyết. Ngay từ nhỏ chị đã thích trồng hoa, chị trồng hoa cả chục năm nay rồi, nhưng ý tưởng kinh doanh mới bắt đầu từ 2 đến 3 năm trở lại đây. Điều mà chúng tôi cảm thấy bất ngờ nhất chính là mô hình trồng hoa trên mái nhà của chị. Vợ chồng anh chị đều làm việc nhà nước, chị thì thường xuyên bận rộn với giáo án, giảng dạy, thời gian cũng không nhiều. Tuy vậy, bằng niềm đam mê, cộng với việc học hỏi mô hình trồng hoa ở nhiều địa phương khác, chị đã thành công khi tiến hành trồng hoa, cây cảnh ngay tại khu sân thượng của gia đình. Công việc kinh doanh đến với chị rất tình cờ, ngày trước chị hay có thói quen sưu tầm những loài hoa lạ. Sau dần, bạn bè đến chơi, thấy nhiều cây hoa đẹp đã đề nghị chị thử kinh doanh theo cách này. Vậy là chị vào lên mạng, vào các trang diễn đàn chơi hoa để tìm hiểu thêm kiến thức cơ bản, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè yêu hoa trong cả nước. Khi đi công tác đâu, chị cũng phải tìm mua cho được những giống hoa mà mình ưng ý và tới bây giờ, chị đã có đến hơn một trăm loài hoa quý. Chị say sưa giới thiệu với chúng tôi về đặc tính, cách trồng và công dụng của từng loài hoa, cây cảnh trong khu vườn nhỏ xinh của mình. Nào là lan hồ điệp, dạ yến thảo, son môi, đại tứ lan,... Qua nụ cười và giọng nói hào hứng của chị, tôi có thể hiểu tình yêu mà chị dành cho khu vườn lớn đến nhường nào. Mặc dù công việc có vất vả, bận rộn đến đâu, song mỗi lần bước chân về nhà, chị đều cảm thấy thật thư thái, thoải mái. Dường như mọi suy tư, lo lắng, bực dọc đều đã tan biến khi chị được ở trong không gian riêng của mình.
Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, anh chị dành hết thời gian để chăm sóc, dọn dẹp khu vườn nhỏ. Không ai nghĩ rằng, dù nhà ở phố, đất trồng rau cũng không có, thế nhưng nếu đến chơi gia đình anh chị sẽ thấy cả bốn mùa hoa nở. Mỗi mùa mỗi loài hoa, có những cây hoa lạ như: cây thần kỳ có tác dụng hỗ trợ cho người bị tiểu đường, béo phì mà chị phải kỳ công đặt giống tận trong miền
Những chậu hoa nhỏ xinh trong vườn nhà chị Hoài dễ trồng, giá phải chăng chỉ từ 30-200 nghìn đồng/chậu, nên việc buôn bán cũng thuận lợi, nhanh chóng hơn. Thường thì thứ 7, hay chủ nhật, khách hàng sẽ tự tìm đến gia đình để lựa chọn hoa, cây cảnh. Bên cạnh việc trồng hoa, chị Hoài còn kinh doanh thêm dịch vụ bể cá, sinh vật cảnh... mỗi năm trừ chi phí anh chị cũng thu về 50-60 triệu đồng.
Một người phụ nữ nhỏ bé, nụ cười thân thiện, với đôi tay khéo léo, đó chính là những gì mà chúng tôi có thể cảm nhận được về chị. Mô hình kinh doanh hoa, cây cảnh của chị Hoài không tốn nhiều diện tích đất, thời gian và địa điểm thuê hiện đang được rất nhiều người đến tham quan, học tập và áp dụng.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận