Điện Biên trong trái tim bạn bè
ĐBP - “Mặc dù bố mình gần như duyên nợ với đất Điện Biên và mình cũng là một nhà báo, đi nhiều nơi nhưng phải đến lúc này mình mới đặt chân lên Điện Biên. Đúng là càng đi càng thấy mình biết ít, đặc biệt là Điện Biên nếu chỉ biết qua sử sách quả là chưa đủ, tận mắt chứng kiến, mới thấy quân đội ta anh hùng. Ý chí và sức người quả là không tưởng!!!” - Đó là những lời tâm sự, chia sẻ chân thành của Hiền Chi - phóng viên Báo Hà Nội Mới khi lên thăm Điện Biên vào những ngày cuối tháng 10 năm Tân Mão.
Lên thăm Điện Biên, Hiền Chi mang theo cả bé Bống - cô con gái mới 5 tuổi. Đến Điện Biên, hẳn ai cũng ghé thăm ít nhất là các di tích của chiến dịch Điện Biên Phủ ở khu vực lòng chảo Mường Thanh. Vậy nên, gia đình Hiền Chi dành một ngày cho việc đi thăm các di tích lịch sử Điện Biên Phủ, thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang A1 và xuống thăm thành Bản Phủ. Vào thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, không chỉ ngạc nhiên, thích thú ngắm nhìn những hiện vật được trưng bày, thấy ông Giáp được ca ngợi hết lời, bé Bống liên tục hỏi cô thuyết minh rằng: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh nhau như thế nào, có giỏi như Võ Tòng không?!”. Vì thế, theo Hiền Chi, để giảng giải cho con hiểu lịch sử không gì hay bằng trực quan sinh động khi đến tận nơi xảy ra sự kiện đó. Và chuyến thăm Điện Biên lần này đã giúp Chi và con gái hiểu biết thêm nhiều điều về lịch sử.
Sự giao hòa vừa hùng vĩ vừa nên thơ của non xanh, nước biếc ở khu
tái định cư Huổi Trắng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa. Ảnh: T.B
Chuyến lên thăm Điện Biên của gia đình Hiền Chi trùng với đoàn từ thiện chùa Linh Sơn (Thanh Nhàn - Hà Nội) phối hợp với Báo Điện Biên Phủ đi trao quà cho bà con nghèo huyện Mường Chà. Háo hức với mong muốn tìm hiểu rõ hơn cuộc sống của bà con vùng cao, vậy là cả gia đình Hiền Chi lại rong ruổi đến với xã Mường Mươn của huyện Mường Chà. Hiền Chi bảo, nghe nói nhiều về những tập tục lạc hậu của bà con vùng cao nhưng khi tới bản, cô thật sự xót xa với những khó khăn, thiếu thốn của bà con. Có những em bé chưa từng biết tới cái kẹo, cái bánh, quần áo chẳng đủ mặc ấm... Cô con gái nhỏ cũng biết chia sẻ với các bạn vùng cao bằng cách phát kẹo, chia quà cho các bạn nhỏ.
Thăm Điện Biên chưa được nhiều ngày, nhưng gia đình Hiền Chi đều rất ấn tượng với cảnh và tình người ở Điện Biên. Tận mắt thấy được cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của đồng bào vùng cao Điện Biên, Chi càng thấy được ý nghĩa của những hoạt động từ thiện, nhường cơm, xẻ áo cho bà con mà trước đây, với những hoạt động này, Chi chưa thật quan tâm.
Còn với nhà báo Vân Quế, Báo An ninh thủ đô, ấn tượng với Điện Biên là rất nhiều cảnh đẹp, từ trên đường đi cho tới những bản làng thanh bình bên sườn núi… Tham gia trong đoàn Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lên dự hội thảo tại Điện Biên, cô cố gắng tới tất cả các điểm trong lịch trình và chiếc máy ảnh luôn kè kè bên mình để không quên ghi lại những khuôn hình đẹp.
Đường phố Điện Biên.
Đối với cô, cuộc sống ở Điện Biên thật thanh bình, không ồn ào, xô bồ như phố phường Hà Nội. Và phong cảnh ở Điện Biên thì thật hữu tình, non xanh nước biếc, dừng ở nơi nào, điểm nào cô cũng muốn chụp thật nhiều ảnh để về khoe với bạn bè. Vào Mường Phăng, ngoài tham quan khu làm việc của Sở chỉ huy chiến dịch năm xưa, nhà báo Vân Quế dành thời gian tìm hiểu và ghi lại cuộc sống của bà con nơi đây.
Thích thú hơn nữa là cảnh đẹp ở hồ Pa Khoang. Hồ trên núi, mặt nước như mặt gương soi bóng mây trời, đỉnh núi tạo thành bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc với non xanh, nước biếc. Hồ nằm giữa một vùng thiên nhiên hùng vĩ, ẩn hiện trong mây trời non nước, thấp thoáng nơi xa là những nếp nhà sàn xinh xắn. Tất cả tạo nên một khung cảnh êm đềm, thơ mộng, quyến rũ lòng người.
Còn nhiều cảnh đẹp nữa ở Điện Biên mà cô chưa được trải nghiệm. Nhưng chỉ với ít ngày lên Điện Biên, thăm thú, khám phá một số điểm di tích, khu vực, nhà báo Vân Quế đã cảm nhận phong cảnh Điện Biên - vùng đất xa xôi miền biên giới - thật đẹp và nên thơ.
Những cảm nhận của Hiền Chi, Vân Quế cũng là tâm trạng chung của nhiều người khi đến với Điện Biên. Nếu như chỉ biết đến Điện Biên qua sử sách, qua lời kể về những chiến tích năm xưa thì khi lên Điện Biên rồi mới cảm nhận rõ hơn mảnh đất lịch sử với nhiều phong cảnh hữu tình, nên thơ. Trong trái tim bạn bè và trong trái tim của những ai đã đến Điện Biên thì đất và người Điện Biên đều thắm tình, thắm nghĩa. Đó là niềm tin và cũng là động lực để nhân lên tình yêu với Điện Biên, với mảnh đất hữu tình non xanh, nước biếc, mây trời huyền ảo, thơ mộng.
Gia Huy

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng