Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20304386

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Phóng sự - Ghi chép

Hai gia đình một nỗi đau đồng cảnh
Hai bà mẹ nạn nhân trình báo sự việc với Trưởng Công an xã Mường Pồn. Ảnh: L.L

ĐBP - Từ đỉnh đèo Cò Chạy (quốc lộ 12 nhìn lại), bản Huổi Chan (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) hiện lên như một bức tranh thuỷ mặc, với những nếp nhà sàn Thái cổ truyền ẩn hiện trong lãng đãng sương chiều. Có người bảo do được hưởng nguồn khí hậu trong lành của dãy núi đá Pọ Muông và dòng suối Sái Lương mát rượi, nên con gái Huổi Chan nói riêng và con gái Mường Pồn nói chung đẹp lắm. Có lẽ vì vậy mà từ hơn chục năm nay, Mường Pồn trở thành mục tiêu của đám “ma cô” khốn kiếp...

Phòng, chống buôn bán lâm sản ở T.P Điện Biên Phủ
Như chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”
Cán bộ kiểm lâm kiểm đếm lâm sản buôn bán trái phép bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm TP Điện Biên Phủ. Ảnh: M.T

ĐBP - Mặc dù mỗi cán bộ, công chức đã nỗ lực hết mình, song công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyên lâm sản trái phép trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ cũng giống như chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”. Đằng sau việc buôn lậu gỗ, buôn bán động vật hoang dã là một “thị trường” tiêu thụ sôi động, như là yếu tố kích thích để vấn nạn này ngày càng phát triển…

Ăn chay mùa Vu lan

Mùa Vu lan, ngoài cúng cầu siêu cho gia tiên, nhiều nhà còn có mâm cơm chay (tiểu thực), được coi như báo hiếu tổ tiên, cha mẹ.

Vấn đề gia tăng tử tù ma tuý trẻ tuổi ở Điện Biên
Nỗi đau của một thế hệ

Kỳ 2: Tại sao họ phạm tội khi còn rất trẻ?

ĐBP - Tính từ năm 2004 đến nay, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 22 bị cáo mức án tử hình, 88 bị cáo mức án chung thân, đáng chú ý, hơn 65% các bị cáo này có độ tuổi từ 18 - 35. Sự “trẻ hoá” của tội phạm ma tuý đã khiến các cơ quan thi hành tố tụng day dứt, còn dư luận thì không khỏi giật mình...

Bộ đội mang ấm no lên Si Pa Phìn

ĐBP - Đến nay, đã hơn chục năm Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B79 gắn bó với đồng bào Mông ở Mường Chà (Điện Biên), điều đọng lại sâu nặng nhất là các anh đã giữ được chân người dân, trước làn sóng bỏ bản di cư đi nơi khác đốt rừng làm nương...

Na Ư, dần sáng một lối về
Một góc bản Na Ư. Ảnh minh họa.

ĐBP - Chẳng biết từ bao giờ mà cái địa danh của xã Na Ư nhỏ bé vùng biên viễn lại “nổi tiếng” khắp cả nước như thế. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhắc đến Na Ư thì người ta lại chậc lưỡi “Biết rồi...”! Và tôi cũng thế, nghe về Na Ư nhiều nhưng đến Na Ư thì chưa. Vậy nên, về Na Ư lần này, tôi đem theo cảm giác hồi hộp và cả điều gì như sự bất an!

Vấn đề gia tăng tử tù ma tuý trẻ tuổi ở Điện Biên
Nỗi đau của một thế hệ

Kỳ 1: Bi kịch một gia đình ma tuý

ĐBP - Trong vùng “tuyến lửa” Tây Bắc, từ lâu Điện Biên được xác định là một trọng điểm của công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý, hàng năm án ma tuý chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số các vụ án các cơ quan điều tra thụ lý. Đáng chú ý, nếu như trước đây, buôn bán ma tuý là đất của những ông bà trùm có tuổi, nhiều kinh nghiệm, lắm mưu ma chước quỉ, thì hiện nay lớp trẻ lại đang “soán ngôi”...

Gặp lại nữ trinh sát ma tuý được trao “giải thưởng Phụ nữ Việt Nam Năm 2006”
Kỳ 2: Hạnh phúc nhất là anh em trở về lành lặn
Hai đối tượng với tang vật 3 bánh hêrôin.

ĐBP - Tháng 4 vừa rồi, Thượng tá Ngô Thị Thuỷ tham gia một chuyên án với vai trò trinh sát nội tuyến. Một đường dây ma tuý liên tỉnh Điện Biên - Sơn La, điểm nút của đường dây là bản Noong Háy, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án nắm rõ đối tượng chính của đường dây là Cứ A Hăm, sinh năm 1973. Sau nhiều lần buông mồi, tên Hăm đã cắn câu, nhưng bản chất một tên buôn ma tuý lõi đời nên Hăm cũng không dễ sập bẫy.

 
Các tin khác:
Như chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”
Nỗi đau của một thế hệ
Bộ đội mang ấm no lên Si Pa Phìn
Na Ư, dần sáng một lối về
Kỳ 2: Hạnh phúc nhất là anh em trở về lành lặn
Nan giải chuyển đổi hành vi

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1