Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20304386

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Phóng sự - Ghi chép

Tân Quang đường lớn đã mở
8:9' 5/2/2010
Gia đình anh Lường Văn Hiếm đầm ấm trong ngôi nhà mới. Ảnh: T.Toại

ĐBP - Thấm thoắt thoi đưa, vậy là năm thứ 2 nhiều gia đình “Làng Thanh niên lập nghiệp” bản Tân Quang vui tết đón xuân trên vùng quê mới. Trong bộn bề cuộc sống thường nhật, dù kinh tế chưa thực sự khá giả, nhưng những ngày này, các cặp vợ chồng trẻ đang tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ tết. Bản mới, đất mới và hàng xóm cũng mới, thế nhưng họ “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, tìm cảm xóm giềng trở nên thắm thiết, bền chặt...

Mặc dù nhiều lần đi qua bản Tân Quang (xã Mường Nhà, huyện Điện Biên), nhưng do thời gian quá gấp gáp, chúng tôi không thể ghé thăm bà con dân bản được. Một ngày gần đây, khi làn mưa xuân lất phất như rây bột, bên sườn đồi, cây rừng trút những chiếc lá già cỗi cuối cùng để bung lên bao chồi non lộc biếc, chúng tôi quyết định “xông nhà” Làng Thanh niên lập nghiệp để chia sẻ niềm vui, với bao ước vọng phía trước.

Trong căn nhà gỗ 3 gian, lợp ngói prôximăng do Nhà nước cấp, vợ chồng trẻ Lường Văn Hiếm đang nấu rượu để đãi khách trong những ngày tết đến xuân về. Với hộ đồng bào Thái, Mông hay Khơ Mú bản Tân Quang những ngày này, có thể bát cơm chưa đủ đầy, trắng ngần và dẻo thơm, nhưng rượu chưng cất từ ngô, nếp nương với men lá rừng, hương vị nồng nàn, ngây ngất thì gia đình nào cũng sẵn. Có khách đến thăm lúc giữa trưa, vợ chồng lấy thêm bát đũa, sắp xếp chỗ ngồi để chúng tôi cùng dùng bữa. Mâm cơm có nhiều thức ăn, với một số món rau xanh đang bốc hơi nóng sốt. Hiếm nói như khoe: Thực phẩm do gia đình tự làm đấy. Thực hiện chủ trương giãn dân, tách bản, thành lập Làng Thanh niên lập nghiệp do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 (KT - QP), Quân khu II làm chủ đầu tư, gia đình đăng ký và được cấp nhà ở vào tháng 11/2008. Hơn 1 năm qua, vợ chồng tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm, trồng rau xanh cải thiện cuộc sống. Từ bản Tân Quang lên trung tâm xã Mường Nhà, nơi có chợ và nhiều hàng quán bán thực phẩm, khoảng cách khá xa, nên gia đình chủ động trồng rau để đỡ công đi mua.

Lường Văn Hiếm sinh năm 1980, từng là lính biên phòng đồn Pe Luông (xã Thanh Luông). Trước khi hết 3 năm nghĩa vụ quân sự, Hiếm kịp quen và quyết định đi tới hôn nhân với một thiếu nữ dân tộc Thái khá xinh xắn nơi đơn vị đóng quân. Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ có 3 “cách cách”. Chúng tôi hỏi vui: Con cái toàn giống mẹ, vậy gia đình có sinh thêm cháu nữa, mong có nếp có tẻ? Hiếm cười và nói: Cháu thứ 3 là đã “cố” rồi đấy, nhưng vẫn “vịt giời”. Vợ chồng quyết định dừng lại ở đây, tập trung dạy dỗ chúng ăn học nên người.

Là thanh niên sống trong thời buổi nền kinh tế đang trên đà phát triển, với lại, Lường Văn Hiếm đã kinh qua 3 năm “sao trên mũ và súng trên vai”, nên nhận thức, ý nghĩ cũng khác. Bên mâm cơm “tất niên” tại nhà Hiếm, chúng tôi biết gia đình có nhiều ấp ủ, dự định trong năm mới Canh Dần. Với 1.000m2 đất ở Nhà nước cấp để dựng nhà và làm vườn, Hiếm sẽ trồng thêm nhiều cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng thu nhập. Sau khi được chủ đầu tư chia cho 5.000m2 nương, gần chục ngày nay, đôi vợ chồng trẻ tranh thủ thời gian phát dọn, chuẩn bị sản xuất vụ lương thực đầu tiên.

Kinh qua rèn luyện trong quân ngũ, vừa có trình độ học vấn, Lường Văn Hiếm được UBND xã giao giữ trọng trách công an viên bản Tân Quang. Mức phụ cấp 195.000 đồng/tháng, không đủ chi tiền xăng xe lên xã, huyện họp, tiếp thu chủ trương của Đảng, Nhà nước về giữ gìn an ninh trật tự tại thôn bản, nhưng Hiếm vẫn làm và làm rất có trách nhiệm. Hằng tháng, công an viên Hiếm tổ chức họp dân, thông báo tình hình an ninh trật tự trong bản, trong xã và toàn tỉnh để mọi gia đình biết. Hiếm thường xuyên đến các gia đình thăm hỏi, nắm tâm tư tình cảm, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, vì vậy anh được mọi người tin yêu, quý mến. Bản có 4 dân tộc sinh sống, mỗi người một quê, nhưng họ coi nhau như anh em trong nhà, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn. Hiếm bảo: Đây là năm thứ 2 các gia đình đón tết cổ truyền trên vùng quê mới. Những ngày tết, bà con mời nhau ăn tất niên, giao lưu văn hóa, khoảng cách về phong tục tập quán, ẩm thực... giữa các dân tộc được rút ngắn.

Cuối năm, thời gian như trôi nhanh hơn ngày thường, chúng tôi tạm biệt gia đình Lường Văn Hiếm và tìm gặp trưởng bản Lò Văn Minh để nắm thêm một số thông tin. Cũng như nhiều gia đình khác, Trưởng bản Minh đến nhận nhà và định cư đợt đầu tiên vào cuối năm 2008. Quãng thời gian qua, đôi vợ chồng trẻ dồn vốn chăn nuôi lợn và vịt đẻ. Tuy chưa thành mô hình kinh tế trang trại, nhưng bước đầu tăng thu cho gia đình.

Nhanh chóng an cư và an dân, ngoài cấp nhà lợp ngói, nền láng xi măng, trát vách, Đoàn KT - QP 326 xây cho mỗi gia đình 1 bể nước sinh hoạt, dung tích khoảng 2m3. Đang trong những tháng mùa khô, vậy nhưng gia đình nào cũng đủ nước phục vụ sinh hoạt. Giúp các đôi vợ chồng trẻ nắm bắt thông tin thời sự trong nước, quốc tế, tiếp thu KHKT, tìm hiểu bản sắc văn hóa các vùng miền... chủ đầu tư cấp cho mỗi gia đình 1 tivi màu kèm chảo và đầu thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh. Sống ở bản cũ, nhiều cặp vợ chồng trẻ có thể chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, nhưng khi đến Làng Thanh niên lập nghiệp, Nhà nước bán điện tại nhà, chất lượng điện ổn định, sóng di động lúc nào cũng “căng”. Màn đêm buông xuống, trong các gia đình, ánh điện lung linh, tiếng trẻ học bài hoà cùng âm thanh tivi, rađiô, cảm giác thật ấp cúng. Đến khu tái định cư bản Tân Quang, điều làm chúng tôi vui là hệ thống đường giao thông được mở rộng, đổ cấp phối chạy qua các sườn núi. Nhà văn hóa, trường tiểu học, lớp mầm non cũng đồng thời được xây dựng khang trang phục vụ nhu cầu cấp thiết người dân.

Trưởng bản Minh, cho biết: Làng Thanh niên lập nghiệp có 50 nhà, dự kiến cấp cho 50 đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có 30 gia đình đến ở. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, không giống một số dự án tái định cư lớn, dự án giãn dân, tách hộ, thành lập Làng Thanh niên lập nghiệp bản Tân Quang, Nhà nước không hỗ trợ gạo cho bà con. Và để nhanh chóng ổn định cuộc sống trên vùng đất mới, chủ đầu tư chia ruộng, nương để các gia đình sản xuất. Vậy nhưng, do tiến độ san ủi ruộng, chia nương quá chậm, nên đại đa số hộ tái định cư phải quay về quê cũ làm ăn. Với những hộ ở huyện Điện Biên Đông hay xã Noong Luống (huyện Điện Biên) chưa đến ở có chung ý kiến: chủ trương của Nhà nước là rất tốt, hợp lòng dân, nhưng với người nông dân, ruộng là tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Dù nhà cửa, đường sá... có khang trang đến mấy, nếu không có ruộng thì bà con biết làm gì để sống! Trưởng bản Minh cho biết thêm: Vừa rồi, chủ đầu tư làm việc với bản và chính quyền địa phương yêu cầu những hộ đăng ký nhận nhà phải đến ở trước ngày 31/1, nếu không sẽ cắt hợp đồng và bố trí cho gia đình khác có nhu cầu. Chủ đầu tư cũng hứa sẽ sớm cấp ruộng (mỗi hộ 4.000m2) như cam kết ban đầu để bà con kịp sản xuất vụ mùa năm 2010.

Tuy tiến độ cấp ruộng, nương sản xuất cho 50 cặp vợ chồng trẻ Làng Thanh niên lập nghiệp chậm hơn dự kiến, nhưng chủ đầu tư vẫn đang nỗ lực thực hiện. Cùng với tập trung nhân lực, máy móc san ủi ruộng là gấp rút hoàn thành hệ thống kênh mương bê tông dài hàng chục kilômét dẫn nước từ bản Ban (cùng xã) về. Trưởng bản Minh chỉ tay về phía sườn đồi trước nhà, nơi có nhiều khóm tre rừng, cây sặt, nứa... và nói: Trong quy hoạch, chỗ này cũng là ruộng gieo cấy 2 vụ lúa/năm đấy. Một vài năm nữa, khi mồ hôi, công sức người dân đổ xuống, lúa dần thay cây rừng, cuộc sống bà con sẽ khác. Không chỉ trưởng bản Minh mà 50 hộ gia đình trẻ đã và sẽ tái định cư tại bản Tân Quang, kể cả chúng tôi nữa đều mong muốn một ngày gần nhất người dân có đủ ruộng sản xuất, sớm ổn định cuộc sống trên vùng quê mới.

Trần Toại

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
Như chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”
Nỗi đau của một thế hệ
Bộ đội mang ấm no lên Si Pa Phìn
Na Ư, dần sáng một lối về
Kỳ 2: Hạnh phúc nhất là anh em trở về lành lặn
Nan giải chuyển đổi hành vi

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1