Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20298288

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Khoa học và Sức khoẻ

Thuốc nam táo mèo bán trôi nổi ở Hà Nội: Phải tẩy chay
16:29' 28/7/2010

Với lời quảng cáo chữa được đủ thứ bệnh như: ăn ngon, ngủ tốt, tăng cân, chữa ho, chữa chứng chóng mặt đau đầu mạn tính, huyết áp cao, thậm chí còn giảm mỡ trong máu, làm sạch lưu thông đường máu, chữa béo phì, thừa cân... loại nước không có nguồn gốc xuất xứ này đang được bán ở các chợ ngoại thành Hà Nội với giá rất rẻ.

Bệnh nào cũng chữa khỏi

Giữa tháng 5/2010, chị Nguyễn Thị Hường, 26 tuổi, ở Xóm 8, Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội đi chợ phiên Phương Canh, thấy người ta rao bán “thần dược” với tên gọi thuốc nam táo mèo với giá rẻ, chỉ 10.000đ/chai 2 lít, chị mua về uống để có tác dụng lợi sức khỏe như lời anh chàng bán rong rao. Ai ngờ, đang là thời kỳ nuôi con nhỏ, uống vào chị bị đi ngoài, mất nước. Mấy ngày sau thì chị mất sữa, đứa nhỏ khóc và có biểu hiện đi ngoài như chị. Ngay lập tức chị đi khám được biết là uống phải loại tạp chất có mùi chua, mốc nên mắc bệnh đường ruột. Chị được bác sĩ khuyến cáo thuốc giấm không rõ nguồn gốc, uống vào rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Hoảng hồn, chị Hường về đổ bỏ số “thần dược” còn lại. Chị Hường cho biết, thuốc chị mua được đựng vào chai 2 lít, không có nhãn mác, địa chỉ sản xuất, cũng không có hướng dẫn sử dụng. Khi mua thì người bán dặn rằng cứ uống một cốc vào sau bữa ăn là được.

Theo các nhà chuyên môn thì đến nay, chưa có cơ quan nào nghiên cứu và cho kết quả về các loại “thần dược” táo mèo có thực là bổ ích như đồn đại hay không. Vậy người tiêu dùng hãy hiểu không có loại thuốc nào chữa được bách bệnh, huống hồ là mấy quả táo mèo ngâm giấm.

Mới đây, chị Lê Thị Hồng, 30 tuổi, tổ 28, Đại Kim, Hà Nội nghe sự giới thiệu của một bà cùng khu phố, mua “thần dược” thuốc nam táo mèo không rõ nguồn gốc ở chợ Kim Giang về uống với mục đích giảm cân, đẹp da, đẹp tóc... Thế nhưng chị uống được nửa tháng thì bị rong kinh kéo dài. Chị sợ quá hỏi bác sĩ thì được tư vấn là có thể do uống thuốc không rõ nguồn gốc. Trường hợp chị Hồng cũng như chị Hường, mua phải thuốc không rõ nguồn gốc giá rẻ ngoài chợ mà không biết được tác hại của nó. Cũng may chị Hồng đã dừng việc uống “thần dược” đúng lúc chứ không biết điều gì sẽ xảy ra với chị.

Nhiều người hám rẻ, mua nhiều chai “thần dược” về dự trữ uống dần, thậm chí ép cả các cháu nhỏ uống cho phát triển trí não mà không hề hiểu biết về tác dụng của nó. Đa số những người này còn không biết được thứ thuốc nam táo mèo nói trên là hàng giả hay có nguồn gốc từ đâu?

“Thần dược” mua cực dễ

Tại chợ Canh, chúng tôi tiếp xúc với người phụ nữ tên Na, ở Phùng lên bán “thần dược” này còn mách bảo tỉ mỉ về công dụng và khuyên nên dùng sau bữa ăn thì công hiệu sẽ tăng gấp bội. Nếu đi làm ở cơ quan, hay làm xa có thể đem theo chai uống đều đặn sẽ tốt. Đàn ông khoái “chuyện đó” hơn. Chúng tôi thắc mắc hỏi chị Na là xuất xứ của “thần dược” ở đâu ra thì chị nói thẳng: “Ở làng tôi rất nhiều người lấy hàng từ trong phố, ở chợ Đồng Xuân về bán chứ có biết xuất xứ từ đâu”. Theo chị Na thì đến bản thân gia đình và con cái chị hàng ngày vẫn dùng thứ thuốc bổ mà rẻ tiền này. Nên khi ra chợ bán cho người khác, chị cũng nhiệt tình quảng cáo mà không hiểu rằng với vốn kiến thức ít hiểu biết của mình, chị Na cũng đang là nạn nhân bị “mù mầu” trước thứ thần dược không rõ nguồn gốc này.

Còn tại chợ Phùng Khoang, chỉ với giá 10.000 đồng/1 lít, “thần dược” táo mèo được quảng cáo vừa có mùi thơm hấp dẫn, vừa dễ uống lại chữa được nhiều bệnh?! Công dụng được ca ngợi và “khẳng định” đầu tiên là giảm béo. Theo anh Tùng, bán ở chợ thì, chỉ cần thực hiện thao tác rất đơn giản, pha một phần dấm với 2 phần nước, uống sau bữa ăn 30 phút, là giảm béo đều và săn chắc người.Thế nhưng bản thân anh cũng hiểu về thực tế trên phương diện khoa học có đúng như lời mà mình đã quảng cáo hay không. Anh Tùng nói: “Tôi nghe nhà buôn, thả hàng ở bến xe Hà Đông cho tôi, nói là cứ quảng cáo làm sao cho thu hút, bán được nhiều, kiếm lãi là được. Còn chất lượng đâu do nhà sản xuất chịu”. Thế nhưng theo quan sát của chúng tôi, “nhà sản xuất” ở đâu chẳng thấy có mác, có ghi trên bao bì gói thuốc hoặc chai thuốc, có nhiều chai chỉ ghi chung chung là thuốc nam táo mèo chứ không để lại địa chỉ nơi sản xuất.

Chưa dừng lại ở đó, thời gian này, thứ thần dược này thậm chí còn được ngang nhiên bán dạo ở các bến xe, khu dân cư. Điều quan trọng là người dân cần cảnh giác và nên tẩy chay các loại thuốc không rõ nguồn gốc, đề phòng tiền mất tật mang.

(Theo Sức khoẻ và đời sống)

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
Hơn 80% cơ sở nước uống đóng chai vi phạm ATVSTP
Điện Biên: Chưa ghi nhận trường hợp bị bọ xít hút máu người tấn công
80% bệnh nhân ung thư do môi trường sống
Uống rượu tự nấu, một bệnh nhân ngộ độc
Ngộ độc thực phẩm gia tăng do ăn uống mất vệ sinh
Trên 83% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn VSATTP

Sự kiện qua ảnh

Ngày 5/10, đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình kinh doanh sữa và các sản phẩm liên quan tại hai siêu thị lớn ở Hà Nội là Big C và Metro Thăng Long. Theo báo cáo của hai siêu thị, ngay sau khi có thông tin về sữa có melamine, cả hai siêu thị đã tổng kiểm tra các mặt hàng đang bán, đối với những sản phẩm sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc đều được lấy khỏi kệ hàng và niêm phong. Trong ảnh : Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đang kiểm tra sữa ở siêu thị Big C.

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1