Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20298288

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Quốc tế

Kẻ cầm đầu nhà tù Toul Sleng lĩnh án:
Công lý được thực thi, sự thật càng sáng tỏ
8:39' 27/7/2010
Kaing Guek Eav bị dẫn giải ra tòa.

Ngày 26-7, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) ở Campuchia đã tuyên án 35 năm tù giam đối với Kaing Guek Eav, 67 tuổi, có biệt danh là "Duch" - kẻ từng cầm đầu nhà tù Toul Sleng (S21) khét tiếng dưới chế độ Khmer Đỏ vì phạm tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.

Những lời thú nhận của Duch cũng như những gì diễn ra tại phiên tòa với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc kéo dài hơn một năm qua (từ ngày 17-2-2009) chưa thể nói hết được sự thật về tội ác diệt chủng mà Khmer Đỏ từng gây ra trong 3 năm 8 tháng 20 ngày (1975-1979) cầm quyền tại Campuchia. Và lẽ ra, Duch phải nhận một bản nghiêm khắc hơn vì những tội ác mà y từng gây ra.

Trong phiên xét xử tháng 7 năm ngoái, Duch đã cúi đầu nhận tội trước những bằng chứng không thể chối cãi và cầu xin người dân Campuchia tha thứ. Tuy nhiên, lời thú nhận muộn mằn đó không thể khỏa lấp được nỗi đau của các gia đình nạn nhân do tội ác của Duch gây ra tại nhà tù Toul Sleng. Theo thống kê chưa đầy đủ của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu đã giết hại khoảng 1,7 triệu người bằng các hình thức dã man; phá hủy, biến gần 600 trường học, 700 bệnh viện và cơ sở y tế, 2.000 ngôi chùa, 100 nhà thờ... thành những nhà kho, trại giam. Riêng tại nhà tù Toul Sleng, Khmer Đỏ đã giết chết gần 15.000 người dân.

Bởi thế, bản án đầu tiên mà ECCC vừa tuyên với một cựu thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khmer Đỏ trước sự chứng kiến của hàng triệu người dân Campuchia; trong đó có những nhân chứng còn sống sót dưới chế độ Khmer Đỏ là một sự kiện lịch sử với người dân xứ chùa Tháp. Người dân Campuchia đã thỏa lòng khi công lý được thực thi sau hơn 30 năm đằng đẵng chờ đợi. Sự kiện ECCC tuyên phạt tên đao phủ khét tiếng của nhà tù Toul Sleng 35 năm tù giam đã bước đầu vạch trần một chương tội ác từng chìm ngập trong bóng tối nhiều năm qua. Bản án vừa được công bố là sự khởi đầu cho việc ECCC tiếp tục xét xử những nghi can khác của chế độ Khmer Đỏ như Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary và vợ là Ieng Thirith với các tội danh diệt chủng và tội ác chiến tranh.

Phán quyết của ECCC ngày 26-7 là bước tiến quan trọng trong quá trình đưa ra ánh sáng tội ác của các thủ lĩnh Khmer Đỏ. Đây là nỗ lực không nhỏ của Chính phủ, nhân dân Campuchia và cộng đồng quốc tế trong việc mở một phiên tòa công bằng và độc lập để xét xử những kẻ từng gây tội ác diệt chủng với người dân xứ chùa Tháp. 4 cựu quan chức dưới thời Khmer Đỏ bị đưa ra xét xử tới đây sẽ càng giúp người dân Campuchia tin tưởng hướng tới tương lai.

Phán quyết của ECCC một lần nữa cho thế giới thấy rõ âm mưu của những thế lực đen tối khi xuyên tạc sự thật lịch sử về nghĩa cử của nhân dân Việt Nam với những hy sinh to lớn của những chiến sĩ tình nguyện giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Tương lai của nhân dân Campuchia sẽ đi về đâu nếu chế độ Khmer Đỏ không bị lật đổ vào ngày 7-1-1979? Lịch sử một lần nữa chứng minh sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia trong cuộc chiến đấu giành lại sự sống là chính nghĩa và cao cả. Điều này luôn được Nhà vua và các vị lãnh đạo Campuchia trân trọng, nhân dân Campuchia ghi nhận.

Chứng kiến cảnh tan hoang của đất nước Campuchia sau ngày 7-1-1979, chúng ta càng tự hào khi được chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà nhân dân Campuchia đạt được trong 30 năm qua. Đất nước Campuchia đã hồi sinh, đang thay da đổi thịt từng ngày. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ láng giềng và tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Campuchia vẫn không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Đây là một sự thật lịch sử một tài sản quý giá của hai dân tộc mà không một thế lực nào có thể xuyên tạc.

(Theo HNM)

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
Triều Tiên đề xuất 3 nguyên tắc làm dịu căng thẳng
Mexico: 13 học sinh, sinh viên bị sát hại trong bữa tiệc
Hội nghị thượng đỉnh G8: Thảo luận nhiều, hiệu quả ít
ASEAN muốn Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên
Cần một hợp lực lớn hơn
Cần tạo đột phá về chính sách an ninh và giải trừ vũ trang

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1