|
ĐBP - Tết. Người lớn lo. Trẻ con mừng. Mừng vì các bé được mẹ cho đi chơi, thăm ông bà nội, ngoại, nhưg điều mà thích nhất là được ra công viện chơi đu quay, cầu trượt, được nhảy nhót trên nhà hơi to ơi là to. Nhiều và còn nhiều trò chơi khác dành cho trẻ em ở thành phố chứ vùng cao như Mường Nhé, Mường Chà thì bói đâu ra. Và nếu có ai tò mò muốn biết, trẻ em vùng cao đi đâu, chơi gì trong dịp tết, xin hãy dành thời gian cho những khoảnh khắc này...
 Tết theo mẹ đi mua hàng, dù chỉ một gói kẹo thôi cũng là điều chỉ ngày xuân mới có.
 Những trò chơi dân gian tự phát, đó cũng là những cách bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống tộc người.
 Nghỉ tết cũng đến trường. Dẫu sao thì đây cũng là công trình kiến trúc quy mô nhất bản mình.
|