|
| Một buổi giao lưu giữa đội viên Đội TTVH với CBCS Đồn Leng Su Sìn. Ảnh: Đ.B |
ĐBP - Trên khắp dải biên cương điệp trùng, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Không chỉ có thế, những người lính quân hàm xanh đã đóng góp to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, xây dựng bản, làng văn hóa cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Nơi biên ải xa xôi, tình quân dân gắn bó sâu nặng, thắm thiết như một bài thơ của rừng.
Trong rất nhiều công tác biên phòng và rất nhiều thành tích mà bộ đội biên phòng Điện Biên đã đạt được, không thể không nói tới những đóng góp của Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh. Thành viên của đội vừa là chiến sỹ, cũng là nghệ sỹ không chuyên. Những con người ấy như những cánh chim không mỏi - những cánh chim xanh bay khắp điệp trùng quan san, dùng hoạt động văn hóa – văn nghệ để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong xây dựng và bảo vệ biên giới; nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc nơi biên giới. “Khởi nghiệp” năm 1993 với 3 thành viên chính thức, đến nay Đội đã kiện toàn, duy trì lực lượng 8 – 10 người hoạt động thường xuyên. Hàng năm, Đội tổ chức trên 2.500 buổi tuyên truyền dưới mọi hình thức tới hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ biên phòng và bà con các dân tộc nơi biên giới. Với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng; các tiết mục văn nghệ đặc sắc, bằng lời ca tiếng hát, những ca sĩ, diễn viên mang quân hàm xanh đã góp phần cải thiện đời sống tinh thần, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, vun đắp tình quân dân nơi biên giới ngày càng gắn bó. Từ đó khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng vững chắc. Thế nhưng, mang được lời ca, tiếng hát đến phục vụ bà con nơi biên ải xa xôi là cả một hành trình đầy gian nan, thử thách. Địa bàn hiểm trở, giao thông khó khăn, rất nhiều “tuor diễn”, cả đội động viên nhau “cõng” tăng âm, loa đài trèo đèo lội suối. Thời điểm chưa tách 2 tỉnh Điện Biên – Lai Châu, để đến biểu diễn phục vụ đồng bào ở biên giới Mường Tè, Đội văn hóa tuyên truyền phải đi bằng xuồng ngược sông Đà. Ngày đó, Đội được Đại úy Tình - anh em gọi bằng cái tên thân mật: Tình “xuồng” vì từ khi nhập ngũ đến lúc nghỉ hưu anh chỉ đặc trách việc lái xuồng - chịu trách nhiệm đưa đi đón về. Nhiều thành viên của đội không bao giờ quên kỷ niệm chuyến đi tuyên truyền ở Mường Tè bằng xuồng với thủy trình Pắc Ma – Pô Lếch, rồi đến Đồn Ka Lăng, Mù Cả, Pa Ủ. Trong khi vượt một thác hiểm trên sông Đà thì xuồng chết máy xoay ngang, nước tràn vào ào ào. Giữa trùng vây nước sôi, đá réo dữ dội của dòng Đà giang, anh em trong đoàn tái mặt. Cũng may người lái xuồng hôm đó là Tình “xuồng”. Anh bình tĩnh xử lý cập xuồng vào bờ an toàn, mặc dù mọi người trong đoàn bị nước đánh ướt như chuột. Có chuyến cắt rừng đi tuyên truyền hàng tháng trời, lỉnh kỉnh ba lô, trang thiết bị, đến giờ cơm thì hạ trại, bắc bếp giữa rừng. Cơm nắm muối vừng mang sẵn trong ba lô. Những khi ấy, các “hoa hậu biên thùy” như Hồng Thúy, Minh Nguyệt, Quỳnh Vân, Loan, Hương lại bươn bả đi kiếm rau rừng cho cả đội. Trong chuyến hành quân lên Sín Thầu, khi ngang qua bản Leng Su Sìn, bà con Hà Nhì chặn lại đề nghị đội biểu diễn. Mặc dù mệt mỏi nhưng không thể phụ lòng yêu quý của bà con, anh chị em lại động viên nhau dựng phông màn, chuẩn bị trang phục biểu diễn. 11 giờ đêm diễn xong, cả đoàn cùng bà con dân bản mới ăn cơm, mỗi mâm chỉ có một đĩa cá suối, ăn với rau rừng. Cơm xong, bà con quyến luyến chưa về, lại ngồi quây quần hát tiếp đến 4 giờ sáng. Khi chia tay, bà con dân bản đã khóc, anh chị em trong đội nhiều người cũng khóc theo. Thượng úy Nguyễn Xuân Đại, Đội trưởng Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh tâm sự: “Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm sâu sắc. Gian khổ, vất vả đấy, nhưng công việc của mình luôn được bà con cổ vũ, ủng hộ. Tình cảm bà con tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng chân thành, sâu nặng. Đó cũng là những “nguyên liệu” qúy báu để mình sáng tác những ca khúc về núi rừng, về dải biên cương trùng điệp và tình quân dân nơi biên giới”! Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, biểu diễn phục vụ đồng bào biên giới trên địa bàn tỉnh, Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh Điện Biên còn tích cực thamgia các hội thi, hội diễn, các kỳ liên hoan Tổ, đội tuyên truyền văn hoá trong toàn lực lượng và đều đạt giải cao. 6 năm liên tiếp (từ 1993 – 1998), Đội đều giành giải nhất toàn đoàn tại Liên hoan tổ, đội tuyên truyền văn hóa do Bộ Tư Lệnh biên phòng phối hợp với Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH – TT & DL) tổ chức. Các hình thức, mô hình tuyên truyền của Đội được Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận có hiệu quả trong công tác tuyên truyền và đã được nhân rộng trong toàn quân.
Nhất Nguyên
|