Thời gian qua, khi dư luận chưa kịp hết bàng hoàng vì vụ án sát thủ Lê Văn Luyện giết người cướp vàng một cách man rợ thì một "Lê Văn Luyện thứ 2" lại xuất hiện khiến bất cứ ai trong xã hội cũng phải rùng mình, phẫn nộ và chua xót.
Các đối tượng Trung Quốc còn liều lĩnh vượt biên trái phép sang Bát Xát, tìm vào nhà của các phụ nữ và trẻ em đặt vấn đề đưa con, em của họ về làm vợ. Trong các trường hợp này, đối tượng thường trả cho gia đình họ từ 5-10 triệu đồng, tùy thuộc vào độ tuổi và vẻ đẹp của mỗi nạn nhân. Sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình họ, các đối tượng người Trung Quốc sẽ đưa nạn nhân qua bên kia biên giới.
Dù không có công ăn việc làm cũng như không có khả năng xin việc hay “chạy” trường, nhưng Hường đã tạo vẻ ngoài sang trọng, bóng bẩy, tự nhận là Phó Tổng biên tập một tuần báo để khiến hàng loạt nạn nhân sập bẫy.
Chiều 21/2, Thượng tá Nguyễn Tất Chuân, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Công an huyện Nghĩa Hành đã ra quyết định bắt giam đối với bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ngụ xã Hành Trung) để điều tra về hành vi hành hạ con gái nuôi Nguyễn Thục Phi (10 tuổi).
Gia đình của Luyện đã che dấu, đồng phạm với tội ác của con; trong khi người nhà của Dưỡng đưa con ra đầu thú- như hy vọng về một “ánh sáng le lói cuối đường hầm”.
=> 15kg vàng vừa bị Hải quan An Giang phát hiện là vàng nhập lậu?
Hầu hết thuốc lá điếu lậu vận chuyển trên QL91 (bằng xe khách và môtô) mà các cơ quan chức năng bắt giữ đều xuất phát từ khu vực thị xã Châu Đốc (tỉnh An Giang). Ngoài ra, nơi đây còn là điểm “nóng” nhập lậu vàng từ Campuchia.
Hải quan An Giang nhận định, có nhiều dấu hiệu 15kg vàng 24k vừa bị phát hiện khi đang chuyển lên TP HCM là số vàng nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Đây chỉ là nhánh nhỏ của đường dây chuyên xuất nhập vàng trái phép qua biên giới An Giang.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|
