Thì thầm thể thao
Điểm tựa quê hương
Thì thầm thể thao
Hy vọng giành vé chính thức tới Olympic của điền kinh Việt Nam cứ vơi dần. Cũng may là gần đây nổi lên cái tên Dương Thị Việt Anh bên cạnh đàn chị Trương Thanh Hằng đã sáng danh.
Chuẩn B - vé đến Olympic 2012 nội dung nhảy cao nữ - là 1m92, trong khi Việt Anh đã qua mức xà 1m90 tới 3 lần trong 2 tháng cuối năm 2011. Cũng đáng để chờ đợi…
- Động cơ để cô gái Cà Mau này phấn đấu còn là sự đùm bọc, khích lệ từ quê hương. Dù chỉ được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xếp làm vận động viên điền kinh xuất sắc số 2 trong năm 2011 nhưng Việt Anh lại được thưởng lớn nhất trong các VĐV điền kinh Việt Nam. Tiền thưởng chủ yếu từ đơn vị chủ quản Cà Mau, tới hơn trăm triệu đồng.
- Nghe mà thấy mừng, lại nhớ tin vui lần đầu tiên thể thao dưới nước có Hoàng Quý Phước được dự Olympic London hè này bằng cửa chính. Có niềm hy vọng lớn lao ấy là nhờ Đà Nẵng tự lo kinh phí trọn gói thuê thầy, chỗ tập, nơi ăn ở, nhất là đấu tranh bằng được để thầy ruột Nguyễn Tấn Quảng đưa trò cưng sang Mỹ tập huấn. Theo giáo án mới tại Mỹ là tập trung vào kỹ thuật, bỏ lối mòn nhồi thể lực, kình ngư sông Hàn tiến bộ chóng vánh, sau một tháng tập luyện đã đoạt hai huy chương vàng - bơi bướm và hỗn hợp, trong cuộc thi đầu tiên cấp câu lạc bộ.
- Thì rõ rồi còn gì! Không thể chỉ trông vào kinh phí trung ương, các địa phương mà cùng xắn tay vào cuộc thì các tài năng mới có cơ hội mở mày mở mặt. Điểm tựa quê hương là ở đó chứ ở đâu!
Theo HNM

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng