Những người mang xuân sớm về bản

16:16 - Chủ Nhật, 27/12/2020 Lượt xem: 7006 In bài viết

ĐBP - Những ngày cuối năm, khi sương lạnh mùa đông còn giăng phủ thì ở các bản vùng cao Pá Mỳ 1, Pá Mỳ 2, xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé) đã rộn ràng tiếng cười nói của bà con dân bản khi chứng kiến chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) đang tu sửa con đường liên bản, khơi thông rãnh thoát nước cho trường trung học cơ sở, sửa nhà ở cho hộ người già neo đơn, gia đình chính sách. Giữa cái rét ngọt trên vùng cao là những khuôn mặt đẫm mồ hôi của bộ đội Cụ Hồ.  

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 vệ sinh, tu sửa đường liên bản tại xã Pá Mỳ.

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận hướng Tây mùa khô 2020 - 2021, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 đã vượt gần 200km về với bà con dân bản thuộc xã Pá Mỳ. Các anh có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền vận động dân chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước, nhất là vấn đề lợi dụng tự do tôn giáo, di cư tự do; tu sửa đường, nhà cửa, tặng quà đối tượng chính sách; tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh mùa đông cho người và gia súc, gia cầm.

Ðồng chí Giàng A Trừ, Bí thư Ðảng ủy xã Pá Mỳ cho biết: Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, nhân dân thiếu đất sản xuất, tỉ lệ hộ nghèo còn trên 84,6%, xã Pá Mỳ có 2 dân tộc sinh sống rải rác, chủ yếu là dân tộc Mông. Năm nay có cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 về phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, công an xã tuyên truyền nhân dân thực hiện quy định của pháp luật về tôn giáo, các biện pháp ngăn chặn di dịch cư tự do, bảo đảm an ninh trật tự; sửa chữa, mở rộng đường dân sinh. Chính quyền và nhân dân rất phấn khởi.

Ông Chảo Phù Tin, bản Huổi Pết xúc động nói: “Năm nay tôi gần 70 tuổi rồi, mùa đông vùng cao thì năm nào cũng rét, có lúc còn thiếu ăn nữa, hôm nay được bộ đội về giúp bản mở rộng đường đi bà con phấn khởi lắm. Tôi và nhiều người được bộ đội tặng chăn ấm, quần áo ấm, mùa đông này tôi không còn sợ cái rét nữa. Chúng tôi cảm ơn, Ðảng, Nhà nước, cảm ơn các chú bộ đội”.

Hoạt động “Hướng Tây mùa khô, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận” của Trung đoàn 741 được tổ chức hàng năm, tập trung tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Mùa A Khương, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 741 cho biết: Theo kế hoạch thực hiện mùa khô cuối năm 2020, đơn vị đã lựa chọn cán bộ, chiến sĩ là con em các dân tộc, có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, trình độ văn hóa, hiểu biết về phong tục tập quán, xác định rõ trách nhiệm để giúp dân tại các bản thuộc xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé. Trong thời gian 1 tháng đơn vị sẽ thực hiện trên 1.400 ngày công, tu sửa dự kiến trên 5km đường liên bản; sửa chữa, dựng 5 nhà gỗ, làm  cầu gỗ, khơi thông 100m rãnh nước tại điểm trường, phối hợp với trạm y tế tuyên truyền vệ sinh phòng dịch bệnh mùa đông. Nội dung quan trọng nữa là chúng tôi phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho bà con vui xuân đón tết Tân Sửu an toàn, vui tươi.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là động lực thúc đẩy người dân từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ấm no.

Bài, ảnh: Ðức Hạnh
Bình luận
Back To Top