Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân

Tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

08:25 - Thứ Năm, 17/01/2019 Lượt xem: 3495 In bài viết

ĐBP - Từ ngày 5 - 16/1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, gồm: Cụm Phúc Tần (DK1/2, DK1/16, DK1/17, DK1/18); cụm Huyền Trân (DK1/7); cụm Quế Đường (DK1/8, DK1/19); cụm Ba Kè (DK1/9, DK1/20, DK1/21). Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Vùng 2 làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có trên 30 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, trong đó có phóng viên Báo Điện Biên Phủ.

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác mang theo các phần quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân và của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn trên khu vực thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Quà tết gồm: lợn, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, cây quất, phong lan, mứt, bánh kẹo...

Tại cụm Nhà giàn Phúc Tần, đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Hơn 29 năm qua, kể từ khi thành lập Cụm kinh tế Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (5/7/1989) biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Tiểu đoàn DK1 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gác lại những tình cảm riêng tư, những hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các nhà giàn muôn vàn gian khổ và khắc nghiệt, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Vào các năm 1990, 1996, 1998 và 2000, sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đã làm đổ một số nhà giàn – nơi các cán bộ, chiến sĩ Hải quân chúng ta đang có mặt thực hiện nhiệm vụ. Các anh đã bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc; đó là các tấm gương dũng cảm của Thượng úy Phạm Tảo, Chuẩn úy Lê Tiến Cường, chiến sĩ Hồ Văn Hiến, Dương Văn Bắc...

 

Thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 

Giữa mênh mông biển khơi, ca khúc “Hồn tử sĩ” trầm hùng vang lên, các thành viên trong đoàn công tác đã thắp hương và thả vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ những hy sinh thầm lặng, lớn lao của các anh hùng liệt sĩ... 

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top