Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Đón xuân nơi đầu sóng

08:58 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 4569 In bài viết

ĐBP - Cứ mỗi độ, Tết đến xuân về là dịp những người con xa quê trở về vui vầy đầm ấm bên gia đình. Để có cái tết đầm ấm trọn vẹn ấy, biết bao cán bộ, chiến sĩ nơi biên thùy, miền biển đảo xa xôi; trong đó có cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, chắc tay súng, đón xuân trên sóng, giữ vững vùng trời, biển đảo quê hương.


Toàn cảnh Nhà giàn DK1/19 (thuộc Trạm Dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật Quế Đường).

Những ngày giữa tháng Chạp, trên chuyến tàu chở hàng tiếp tế, thăm và chúc tết chiến sĩ nhà giàn đang sống và làm việc trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; cánh nhà báo trẻ chúng tôi có dịp được mục sở thị, trải nghiệm cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của các anh. Sau hơn 40 giờ đồng hồ liên tục vượt trên 300 hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn (có lúc sóng lên tới cấp 5 - 6), tàu Trường Sa 08 đến được khu vực nhà giàn đầu tiên, mang theo các phần quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân và của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Quà tặng mang đậm hương vị tết từ đất liền gồm lợn, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, cây quất, phong lan, mứt, bánh kẹo... đều chất chứa tình cảm của bà con nơi đất liền gửi đến tận tay cán bộ, chiến sĩ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Vùng 2, trưởng đoàn công tác quyết định đưa người và hàng lên nhà giàn bằng cần cẩu. Đặt chân lên nhà giàn khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng bởi khác xa so với tưởng tượng (nhà giàn nhỏ bé, chật hẹp thiếu thốn mọi vật dụng…) mà trái lại nhà giàn được xây dựng rất kiên cố, khang trang rộng rãi, với từng khu riêng biệt (phòng sinh hoạt chung, khu nghỉ ngơi, khu vệ sinh và khu tăng gia sản xuất…).

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa, Chính trị viên nhà giàn DK1/19, người đã có hơn 10 năm đón tết trên nhà giàn chia sẻ: Dù đã hơn 10 lần đón tết trên nhà giàn nhưng thời khắc giao thừa giữa giây phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới trong sâu thẳm trái tim tôi luôn trào dâng xúc cảm thiêng liêng. Cảm xúc trước nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; cảm xúc về nhiệm vụ cao cả trước anh linh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc xương máu hi sinh vì độc lập tự do của đất nước; cảm nhận những thay đổi trên các nhà giàn DK1, thế hệ nhà giàn xây dựng sau ngày càng to đẹp, vững chắc, kiên cố; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện; bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tinh thông, thành thạo... càng giúp tôi trưởng thành hơn, vững niềm tin, hoàn thành nhiệm vụ. Anh em chúng tôi đón tết giữa biển khơi xa đất liền, mặc dù không có người thân, gia đình bên cạnh nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ coi nhau như anh em một nhà. Chúng tôi luôn xác định vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; để nhân dân và gia đình yên tâm phấn khởi đón tết...

 

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 cùng đại biểu đoàn công tác ra thăm, chúc tết quây quần gói bánh chưng.

Dự bữa cơm liên hoan “xuân sớm” với các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19, đại biểu và các phóng viên báo chí trong đoàn cùng chia sẻ những món ăn truyền thống được làm bởi chính nguyên liệu gửi từ đất liền. Có thịt gà, giò lụa, canh măng nấu miến, bánh chưng, hành muối... Bên ly rượu mừng “xuân sớm”, mọi người vui vẻ chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc càng thắm thêm tình quân dân; với bao niềm tin yêu gửi gắm… Trong giây phút phấn khởi mừng bữa cơm tất niên sớm với đoàn công tác từ đất liền ra thăm, chiến sĩ trẻ Bùi Đào Nhân cao hứng cất lời bài hát “Lính nhà giàn đón Xuân”: “Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông/ Nắng gió mặc nắng gió/ Lính nhà giàn thề không ngại khó... Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời/ Giữa biển trời vẫn sống yêu đời/ Lính nhà giàn là thế đó…”. Tất cả mọi người cùng vỗ tay hòa theo lời bài hát âm vang hào sảng từ nhà giàn hòa với tiếng sóng biển tạo nên một bản hùng ca giữa biển khơi mênh mông…

Trung tá Phạm Công Trãi, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/19 cho biết: Mặc dù đơn vị đóng quân xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng được sự quan tâm, chăm lo của cấp trên; sự đùm bọc, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên khắp cả nước, anh em chúng tôi rất phấn khởi yên tâm đón Tết. Hàng năm vào dịp tết cổ truyền, đơn vị đều chủ động tổ chức đón Tết cho bộ đội như trong đất liền. Trang trí phòng đón xuân, bàn thờ Tết; tổ chức thịt heo, gói giò, gói bánh chưng, muối dưa hành... Trong đêm giao thừa sau khi nghe Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ tư lệnh vùng chúc tết; đơn vị đều tổ chức hái hoa dân chủ để cán bộ, chiến sĩ đón giao thừa vui vẻ. Ban ngày tổ chức thi đấu bóng bàn, cờ tướng và hát karaoke… Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, đề cao cảnh giác, duy trì chặt chẽ nhiệm vụ trực, canh gác, quản lý tốt vùng trời, vùng biển được phân công…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top