Đón nhận và an táng 25 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

11:08 - Thứ Sáu, 15/06/2018 Lượt xem: 10652 In bài viết
ĐBP - Sáng 15/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục chính sách, Bộ Quốc phòng – Cơ quan thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1327; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1327 tỉnh; đoàn công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh,  LLVT Quân khu II tham gia an táng hài cốt liệt sĩ.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh Bắc Lào, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân các bộ tộc Lào, trong mùa khô 2017 - 2018, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã khắc phục khó khăn, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đợt đón nhận, truy điệu và an táng lần này có 25 hài cốt liệt sĩ (11 mộ lẻ và 2 mộ tập thể) là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào, được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

 

Các chiến sỹ bộ đội thực hiện các nghi thức chuẩn bị an tang hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quý bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và ghi ơn công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi bộ đội quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, đã che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng chiến đấu và chiến thắng.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top