Sinh hoạt tư tưởng

Ðể con cháu tự hào phát huy

09:05 - Thứ Tư, 06/10/2021 Lượt xem: 2820 In bài viết

ĐBP - Giống bao người, ông X. rất thích đường phố rợp mát bóng cây; để chiều chiều ông bà tản bộ, con cháu có chỗ vui chơi; trước nhà ông bạn đầu xóm - nơi nhóm đánh cờ của ông thường tụ họp mát rượi từ 3 - 4 giờ chiều... Nhưng vị trí trước cửa nhà mình thì khác, ông X. không muốn có bất kỳ cây xanh nào lên cả. Vì nhà ông là cái biệt thự to đùng, trong vườn cũng đầy cây, đầy hoa che mát quanh năm. Và cũng vì thế mà, dù có sẵn 2 cái bồn trồng cây xanh; vài lần đô thị trồng ban, trồng bàng... nhưng suốt mấy năm, chả cây nào lên được trước cửa nhà ông.

Trong nhiều cuộc chuyện trò, ông X. còn nửa đùa nửa thật rằng, thêm cây xanh ở hành lang đường thì xanh, mát, đẹp phố phường; nhưng lại làm cái biệt thự nhà ông nó xấu đi, chả còn gì là nổi bật, khác biệt nữa cả. Mấy ông bạn già, nhiều lần góp ý để ông thay đổi. Phải suy nghĩ khác đi, vì cộng đồng hơn, và quan trọng nữa là phải phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên. Hơn nữa, ông có nhiều con trai, con gái, dâu, rể là đảng viên, lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước... ai lại suy nghĩ thế. Nhưng ông khua tay: “Biệt thự, trang trại nhà tôi trồng số cây bằng cả cái dãy phố này ấy chứ, có gì mà phải lăn tăn...”.

Hôm rồi, ông X. được UBND phường mời lên làm việc vì tự ý phá nhổ cây xanh đô thị. Ðược yêu cầu phải trồng đền cây xanh tương tự, chăm sóc cây trước cửa nhà mình; nhưng với ông X. “thấm” và hổ thẹn thực sự là khi trao đổi với Bí thư Ðảng ủy sau cuộc gặp. Với thái độ vẫn rất nhẹ nhàng, chừng mực, Bí thư Ðảng ủy phân tích với ông: Chặt phá cây xanh là hành vi vi phạm pháp luật. Sau phản ánh của nhân dân, vẫn không tiếp thu, mà chỉ nhận sai khi có bằng chứng rõ ràng, như vậy là thiếu tinh thần tiếp thu phê bình. Làm nghiêm theo mọi quy định sẽ không chỉ là trồng trả cây xanh, mà còn phải xem xét đến nhận thức, ý thức đảng viên; quy định về gia đình văn hóa, gia đình hiếu học... Ông nghĩ sẽ đối diện với đồng chí của mình trong chi bộ thế nào; với con cháu toàn là đảng viên, là cán bộ lãnh đạo ra sao?...

Ông X. trở về nhà với lòng nặng trĩu. Ông không còn nghĩ đến giữ cho ngôi biệt thự của mình quang, thoáng, đẹp nữa. Giờ ông nghĩ, quan trọng hơn là làm gì để truyền thống gia đình đẹp, sáng, con cháu tự hào phát huy...

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top