Vùng cao vào thu

00:00 - Thứ Sáu, 21/08/2015 Lượt xem: 1091 In bài viết
ĐBP - Cuối tháng 8, thu về, vùng cao đã bớt mưa hơn. Bầu trời trở nên trong xanh, thấp thoáng sườn núi ẩn mình trong sương sớm. Hơi lạnh lan dần từ đỉnh xuống chân núi tỏa vào những bản làng dân tộc Thái, Mông, Xạ Phang. Xa xa những thửa ruộng bậc thang nối nhau uốn lượn mềm mại, ngả màu vàng lúa chín. Bất chợt thấy thấm thía hơn sự cần cù, chịu thương chịu khó của bà con đồng bào dân tộc vùng cao tự bao đời để xây đắp lên những nấc thang như thế.

Có lên vùng cao vào độ thu này mới thấy cuộc sống giản đơn, bình dị mà sao gần gũi, thân quen của người vùng cao mến khách. Từ tờ mờ sáng, bếp đã được đỏ lửa để cất mẻ rượu ngô. Làn khói bếp lan tỏa nhẹ nhàng, thoang thoảng trong sương sớm quyện theo cả hương vị thơm nhẹ ngất ngây của men rượu. Sáng ra các mẹ, các chị đi làm nương, địu sau lưng em bé còn đang trong giấc ngủ say nồng. Chiếc giỏ mây mẹ xách theo mùi xôi nếp nương thơm ngọt, dẻo bùi còn vương lại. Tranh thủ giờ nghỉ mẹ và chị lại lấy đồ ra thêu khăn, thêu gối.

Vào ngày cuối tuần các chàng trai, cô gái mặc quần áo dân tộc thật đẹp xuống chợ phiên từ rõ sớm. Tan chợ, những gùi hàng lủng lẳng trên lưng ngựa. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng trên đường rừng.

Vùng cao những ngày này đang vào thu. Những bắp ngô vàng óng, đẫy đà vừa thu hoạch về còn chất đống trước hiên nhà hay đã được treo ngay ngắn trên gác bếp. Tất cả toát lên bầu không khí thật yên bình.

Cô và trò điểm trường Nậm Ty, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Mùa ngô.

Chị em dân tộc Xạ Phang ở Lao Xả Phình, Tủa Chùa thêu áo.

Phụ nữ dân tộc Mông ở Tà Té, Noong U, Điện Biên Đông chăm sóc lúa nương.

Đường xuống chợ phiên Huổi Só, Tủa Chùa. Ảnh: C.T.V

Bình Nguyên
Bình luận
Back To Top