Cũng vì thế mà những ngày tháng Bảy tri ân này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đầy xúc động tại các nghĩa trang liệt sĩ, từng đoàn người vào viếng, đặt hoa, dâng hương trên các phần mộ… Tất cả đều hòa chung trong không khí thiêng liêng, trầm lặng phảng phất khói hương. Những cụ già lưng còng, tóc bạc; những cựu chiến binh với đôi chân run rẩy bước đi chầm chậm dọc theo những hàng bia mộ trắng trơn… Nhiều cháu nhỏ theo ông, bà, cha mẹ đến đặt hoa, thắp hương như một sự tiếp nối về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc của thế hệ tương lai…
Đoàn lãnh đạo 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La đặt vòng hoa và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Người cha đẩy xe lăn cùng đứa con tật nguyền viếng nghĩa trang.
Trong những ngày này, các cụ già có mặt nhiều nhất tại các nghĩa trang để thăm viếng các phần mộ.
và chăm sóc từng phần mộ liệt sỹ.