Văn hóaTình yêu - Hôn nhân & Gia đình

Tìm lại giá trị gia đình trong mùa dịch

09:06 - Thứ Năm, 28/05/2020 Lượt xem: 41547 In bài viết

ĐBP - Cuộc sống bận rộn với bộn bề lo toan khiến nhiều người không có đủ thời gian chăm sóc cho mái ấm gia đình. Nhưng trong những ngày giãn cách toàn xã hội vừa qua, hầu hết các thành viên đều ở nhà, tạm gác công việc sang một bên để có thể ngồi lại bên nhau, tìm về với những giá trị tốt đẹp của gia đình…

Trong thời gian nghỉ phòng dịch, phụ huynh có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn con em mình học tập.

Vì dịch Covid-19, người người, nhà nhà phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nhịp sống thường ngày bỗng nhiên chậm lại. Trường học đóng cửa, hầu hết các mặt hàng không thiết yếu đóng cửa, phố xá vắng người qua lại; các cơ quan chuyển sang họp, làm việc trực tuyến và luôn đưa ra khuyến cáo tránh tụ tập nơi đông người… Hầu hết mọi người đang thực hiện việc giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhịp sống trôi đi bình lặng khiến cho những người đang quen với sự hối hả thấy khó chịu. Tuy nhiên, nhìn lại những ngày cùng cách ly chống dịch, có thể thấy đây cũng là cơ hội để mỗi người sống chậm lại và đi tìm những giá trị đích thực của cuộc sống gia đình. Con không tới lớp, bố mẹ tạm giãn cách, làm việc tại nhà. Thời gian gần gũi giữa các thành viên trong gia đình nhiều lên, họ cùng nhau làm những việc mà ngày thường bận rộn không đủ thời gian để làm…

Ngày trước khi chưa xảy ra dịch, hai vợ chồng chị Nguyễn Huyền Trang đều công tác tại đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông, ít khi có dịp về thăm bố mẹ. Thi thoảng cuối tuần, gia đình chị mới đưa các con về thăm ông bà tại phường Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ). Khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân được lệnh cách ly, các trường học cũng tạm đóng cửa nên gia đình chị mới có nhiều thời gian ở bên nhau. Chị Trang chia sẻ: Giãn cách xã hội là việc làm bất khả kháng, dù không muốn nhưng mọi người đều phải tuân thủ để phòng, chống dịch. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cảm thấy gia đình mình thêm hiểu nhau để gắn kết với nhau hơn. Thay vì sáng ra mỗi người một việc, vợ tất bật lo toan cho con ăn sáng rồi đến trường, chồng hối hả đi làm cho kịp giờ. Ai cũng vội vàng, mệt mỏi với công việc của mình. Bữa cơm tối hôm đủ, hôm thiếu thành viên vì chồng mải thể thao, giao lưu với bạn bè về muộn. Ông bà ở xa thì chỉ có thể gọi điện hoặc dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ con cháu. Cuộc sống cứ cuốn đi như vậy hết ngày này đến ngày khác. Nhiều khi khiến cho tôi cảm thấy thiếu vắng không khí gia đình. Nhưng khi thực hiện giãn cách, cả gia đình có cơ hội quây quần bên nhau. Cùng sinh hoạt, cùng làm việc nhà, cùng quan tâm, lo lắng cho nhau trong cách phòng chống dịch. Anh chồng không còn phải mải miết với công việc mà có nhiều thời gian hơn để chơi với con. Hơn nữa, ông bà, bố mẹ cũng có thêm thời gian vui đùa cùng các cháu… Bữa cơm gia đình thêm đầm ấm, vui vẻ mặc cho những lo lắng về dịch bệnh còn đang hiện hữu. Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, vào những ngày bình thường lại khó có thể tìm thấy.

Nhiều người cho rằng giãn cách xã hội phải ở nhà là khó chịu, không biết phải làm gì cho hết quãng thời gian này. Nhưng với chị Hải Ngọc, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đây lại là thời gian được ở nhà với gia đình. Công tác tại một huyện vùng cao, chỉ dịp cuối tuần chị mới có thể về bên gia đình và người thân. Mẹ chị mất đã mấy năm nay, chị gái cũng đã lập gia đình và ra ở riêng. Căn nhà trước tưởng chật nay lại hóa rộng với 2 bố con. Chị Ngọc chia sẻ: Quãng thời gian được nghỉ ở nhà chống dịch là những ngày tôi không còn phải suy nghĩ đến những lo toan thường nhật, không phải tất bật với công việc mà ăn uống qua loa cho xong bữa. Trở về nhà, tôi có thời gian dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà và nấu những bữa ăn ngon. Hai bố con cũng có nhiều thời gian trò chuyện để có thể hiểu nhau hơn. Bây giờ cuộc sống đã lại bình thường, mọi việc trở về guồng quay vốn có. Thế nhưng những điều tôi tìm thấy được trong những ngày nghỉ dịch chắc chắn sẽ là hành trang quan trọng cho tôi trong cuộc sống sau này…

Thời gian căng thẳng nhất của dịch bệnh đã đi qua, cả nước đang thiết lập một trật tự mới để chung sống an toàn với Covid-19. Và kỷ niệm của những ngày giãn cách xã hội để chống dịch sẽ là đi vào chuyện kể của nhiều gia đình trong những năm về sau. Vào thời điểm đó, không ít người mới có thời gian để ngồi suy ngẫm lại và nhận ra rằng, không phải những giá trị cốt lõi của gia đình đã mất đi do nhịp sống quá nhanh của thời đại mà những giá trị tốt đẹp đó đang phải ẩn đi để nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống. Khi sống chậm lại, các thành viên trong mỗi gia đình có thể nhìn nhận, hiểu rõ và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình, cùng sẻ chia yêu thương và làm ấm thêm mái ấm.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top