Góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh

08:55 - Thứ Sáu, 13/07/2018 Lượt xem: 18209 In bài viết
ĐBP - Thời chiến, những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong (TNXP) làm nhiệm vụ phá đá, mở đường kề vai sát cánh cùng bộ đội trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Hòa bình, trở về cuộc sống đời thường, những TNXP ấy vẫn đang cống hiến sức mình cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương.

 

Cựu thanh niên xung phong Vũ Quang Vỡi, tổ dân phố 2, xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ) chăm sóc vườn cây.

Hiện nay, Hội cựu TNXP tỉnh có 2.217 hội viên sinh hoạt tại 39 hội cựu TNXP xã, phường, thị trấn. Trong số ấy có những người mang trong mình di chứng của chất độc hóa học, có những người đã để lại một phần thân thể ngoài chiến trường; người kinh tế khó khăn và đa phần họ nay đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Song một điểm chung của những cựu TNXP ấy, đã và đang là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo và đóng góp một phần sức lực của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ông Trần Công Chính, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh cho biết: Ðể nâng cao đời sống hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, những năm qua Hội Cựu TNXP tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi. Hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức, tự vươn lên làm giàu chính đáng; vận động đóng góp quỹ hội và xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ sản xuất, giúp hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Thời gian qua, toàn tỉnh hội đã xây dựng nguồn quỹ được trên 600 triệu đồng để giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua phong trào, toàn tỉnh có 48 gương cán bộ hội viên TNXP cùng con cháu phát triển kinh tế gia đình có thu nhập khá giả từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu như các hội viên: Vũ Quang Vỡi, tổ dân phố 2, xã Thanh Minh; Ngô Thị Thúy, tổ dân phố 20, phường Tân Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ)...

Ðến thăm mô hình trang trại vườn - ao - chuồng của hội viên Vũ Quang Vỡi, tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, càng giúp tôi hiểu rõ thêm những cựu TNXP họ không chỉ kiên cường, dũng cảm đi đầu trong việc phá đá, mở đường, mà trong thời bình trên mặt trận kinh tế họ cũng là những lớp người tiên phong đi đầu. Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại rộng gần 2ha, ông Vỡi tâm sự: Năm 1965, hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó 26 tuổi, tôi tự nguyện lên Công trường Quốc phòng đặc biệt 111 khai thông tuyến quốc lộ từ Lai Châu đi Phong Thổ. Trải qua nhiều vị trí công tác, hoà bình thống nhất đất nước, tôi tham gia công tác tại Công ty Xây dựng thủy lợi tỉnh đến năm 1993 nghỉ hưu. Với mong muốn thoát khỏi đói nghèo, gia đình tôi đã tận dụng diện tích đất rộng trồng cây ăn quả, như: Nhãn, vải, mít... kết hợp làm trang trại chăn nuôi, lợn, gà và đào ao thả cá tạo thêm thu nhập. Năm 2014 gia đình tôi trồng thêm 200 gốc bưởi Diễn, bưởi da xanh và năm vừa rồi gia đình xuất ra thị trường 2.500 quả bưởi Diễn thu về trên 75 triệu đồng. Hiện nay, vườn cây của gia đình cho nhập ổn định trên 150 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm tốt công tác phát triển kinh tế mà trong công tác xã hội, những cựu TNXP còn tham gia giữ các chức vụ tại địa phương và thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên… Thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, nhân dịp các ngày lễ, tết, Hội cựu TNXP tỉnh phối hợp với các đoàn thể thăm hỏi, động viên, trao 125 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiều gia đình hội viên cựu TNXP đã hiến đất, góp công, góp tiền xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như gia đình cựu TNXP Lò Văn Sáng, Trưởng ban thành lập Hội cựu TNXP huyện Ðiện Biên Ðông đã hiến 2.800m2 đất cho xã Chiềng Sơ xây dựng trường học và Trạm Y tế xã...

Bằng những việc làm đơn giản, cụ thể, thiết thực trong cuộc sống thường ngày những cựu TNXP đã và đang nêu gương cho con cháu, cho thế hệ trẻ học tập và làm theo. Những đóng góp ấy đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top