Cùng tuyến đầu đẩy lùi Covid-19

08:45 - Thứ Năm, 09/04/2020 Lượt xem: 8900 In bài viết

ĐBP - Không tiếng súng nhưng “trận chiến” với đại dịch Covid-19 đang bước vào những ngày tháng cam go, quyết liệt, đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị. Ngoài lực lượng bộ đội, công an, y tế đang thường trực ở tuyến đầu thì nhiệm vụ ở vòng ngoài tại các khu dân cư cũng không kém phần quan trọng trong công tác ngăn chặn sự lây lan của đại dịch nguy hiểm này…

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Thanh hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế.

Từ khi bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, công việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Tân Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ dường như tăng lên gấp bội. Chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an phường Tân Thanh khi anh mới cùng các thành viên Ban chỉ đạo đi kiểm tra một vòng trên địa bàn phường về việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa vội vã pha trà, Trung tá Dũng vừa nói như phân trần: Xin lỗi đã để anh chị phải chờ lâu. Nay tôi dậy từ 5 rưỡi sáng để cùng anh em đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Cơ bản các cửa hàng đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của cấp trên. Tuy nhiên vẫn còn một vài người kinh doanh từ nơi khác đến khá “mơ hồ” về việc cách ly toàn xã hội. Anh em trong Ban chỉ đạo phải tuyên truyền giải thích để họ hiểu và nghiêm túc chấp hành. Khi biết mục đích của chúng tôi, anh Dũng liền bấm điện thoại mời thêm Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tân Thanh Lê Thị Thu cùng lên trò chuyện. Trung tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: Từ khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an phường hầu như tối nào cũng trực 100% quân số. Anh em trong đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, trưởng phố, bí thư chi bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền chống dịch; công khai số điện thoại đường dây nóng để khai báo lưu trú và triển khai cho người dân ký cam kết phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng công an còn phối hợp với y tế, chính quyền địa phương xuống các gia đình có người về từ vùng dịch để tuyên truyền, vận động họ đi cách ly tập trung tại các cơ sở y tế đề phòng dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Tiếp lời đồng chí Trưởng Công an phường, bà Lê Thị Thu, cho biết: Ðại đa số người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, ngành triển khai. Họ xin số điện thoại của Trạm Y tế phường để tự giác khai báo y tế khi có người thân từ vùng dịch về. Có trường hợp chuẩn bị từ Bệnh viện Bạch Mai về địa phương đã chủ động liên lạc với Trạm để đón ở đầu thành phố và đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế TP. Ðiện Biên Phủ. Có trường hợp khác lại lên tận Trạm để xin cho con… đi cách ly tập trung vì mới ở vùng có nguy cơ cao trở về. Phải nói thật rằng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 này, người dân tự giám sát lẫn nhau là chủ yếu. Khi có người từ nơi khác tới địa bàn hoặc có người trở về từ vùng dịch thì bản thân người nhà lo lắng, hàng xóm bất an và cả khu phố cũng chẳng thể yên tâm…

Tại tổ dân phố số 2, phường Thanh Bình, nơi có số lượng dân cư cao nhất TP. Ðiện Biên Phủ với 275 hộ, gần 1.000 nhân khẩu dù trời về chiều, nhưng tinh thần luyện tập thể dục thể thao của bà con rộn ràng như thường lệ đã không còn. Ðại đa số các nhà dân đều đóng cửa, thực hiện tốt chủ trương cách ly toàn xã hội. Trên 2 cụm loa phát thanh của phố đang phát những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước. Ðược biết, vừa qua trên địa bàn có 2 trường hợp trở về từ vùng có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 được cách ly tập trung tại cơ sở y tế khiến cho một số người dân hoang mang, lo lắng. Nhưng nhờ sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, tình hình tại đây đã ổn định trở lại. Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 Nguyễn Văn Tuyến cho biết: Các cơ quan chuyên môn nhanh chóng xuống phun phòng, khử trùng tại các gia đình đó và các khu vực xung quanh. Thế nên người dân cũng nhanh chóng yên tâm trở lại… Chúng tôi cũng xuống từng hộ dân để tuyên truyền chú trọng công tác phòng chống dịch, như: Giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thường xuyên sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường và hạn chế tập trung nơi đông người… Vừa qua trên địa bàn có một người không may qua đời. Việc hỷ có thể tạm hoãn chứ việc hiếu thì chẳng thể đừng. Vậy nên chúng tôi xin ý kiến từ Ban chỉ đạo phường để cử hành tang lễ. Với sự phối hợp của công an, y tế phường, ban tang lễ, đã tiến hành đo thân nhiệt và đề nghị người đến viếng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Bà con trong tổ dân phố cũng được yêu cầu đến viếng theo từng nhóm nhỏ, thời gian giãn cách nhau để hạn chế tập trung đông người cùng một lúc. Trong thời điểm dịch bệnh như thế này thì buộc phải làm như vậy mới trọn lý vẹn tình, mới yên lòng người đã khuất và gia đình họ…

Bên cạnh đó, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện mang đậm tình người trong mùa dịch. Như cán bộ tổ dân phố phường Nam Thanh thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường; nhóm thiện nguyện tại phường Him Lam may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân. Hay lão nông ở xã Thanh Xương đã tự tay viết những bản thông báo, cắt băng rôn để tuyên truyền cho người dân thực hiện các nguyên tắc chống dịch… Ðó đều là những nghĩa cử cao đẹp của những người có tâm, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Không những thế, chưa bao giờ việc người dân thể hiện lòng yêu nước lại đơn giản như lúc này. Chỉ cần “mỗi người dân đang ở đâu thì ở yên chỗ đó” là đã đóng góp lớn cho đất nước trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top