ĐBP - Tết trung thu 2011 đã qua đi. Nhưng với các em nhỏ ở làng trẻ SOS TP. Điện Biên Phủ thì Trung thu năm nay là một dấu ấn tuổi trẻ khó quên. Vì các em không chỉ được nhận quà, nhận kẹo, bánh mà các em còn đón Tết Trung thu với hàng trăm bạn nhỏ ở Nhà thiếu nhi tỉnh, xã Thanh Hưng và các em cùng hoàn cảnh ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh.
Tại “Đêm hội trăng rằm năm 2011” tổ chức tại Làng trẻ SOS, tối 12/9 nụ cười trẻ thơ luôn sáng bừng đêm hội. Các em được hoà mình vào những trò chơi dân gian, như: hái đào, giao lưu văn nghệ, kể chuyện về sự tích Tết Trung thu, bày cỗ Trung thu, rước đèn ông sao, xem múa lân. Tiếng hò, hét, vỗ tay cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của những khán giả “nhí” đã tiếp thêm năng lượng cho các đội chơi hết mình. Các em ở Làng trẻ SOS đều có hoàn cảnh éo le, mồ côi, không nơi nương tựa, nên được đón tết Trung thu trong vòng tay yêu thương của cả xã hội sẽ phần nào bù đắp những mất mát tuổi thơ, cho các em được hoà mình vào xã hội, không mặc cảm với số phận.
.jpg) |
|
Một tiết mục văn nghệ trong Đêm hội trăng rằm.
|
Bất ngờ nhất với các em nhỏ trong đêm hội là được trò chuyện với “nhạc sĩ của trẻ em” - Trần Tiến bằng da, bằng thịt mà các em chỉ biết qua ti vi, báo, đài nhưng trong đêm Trung thu này nhạc sỹ hát cùng các em. Vẫn là sự gần gũi, giản dị, tràn đầy tình yêu thương với trẻ thơ, nhạc sỹ Trần Tiến bắt nhịp cùng các em hát bài “Mặt trời bé con”.
“Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi
Ngoài kia có chú bé trèo cây me, mắt xoe tròn, lắng nghe…”
“Tết Trung thu năm nay là tết thứ 3 chúng tôi tổ chức cho các em từ khi xây dựng làng trẻ SOS. Năm nào tổ chức cũng vui nhưng năm nay vui hơn cả. Nhìn các cháu được vui chơi thoả thích trong đêm Trung thu chúng tôi thấy phần nào ấm lòng” – ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Làng SOS TP. Điện Biên Phủ tâm sự với chúng tôi.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Trung thu lãnh đạo tỉnh cũng tới dự và động viên các cháu với những món quà tặng. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng những phần quà đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành; tinh thần tương thân, tương ái nhằm giúp đỡ, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các cháu thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi và đón một cái Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm. Đồng chí cũng mong muốn các cháu hãy tích cực rèn luyện học tập hơn nữa, vui chơi lành mạnh, làm nhiều việc tốt, phấn đấu vượt qua những khó khăn để vươn tới những thành công trong cuộc sống. Đồng thời các cán bộ, nhân viên của Làng trẻ SOS TP. Điện Biên Phủ hãy dành cho các cháu thiếu nhi tất cả tình thương yêu và sự quan tâm, chăm sóc để phần nào bù đắp những thiếu thốn về tình cảm cùng những khó khăn về vật chất cho các cháu.
Chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2011” do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức tại Làng trẻ SOS kết thúc trong sự hân hoan, đầm ấm. Các cháu đều được nhận quà. Dưới mái nhà chung của Làng trẻ SOS, các em nhỏ vốn từng nếm trải cảnh đầu trần chân đất trong cái nắng mùa hè rát bỏng hay rét mướt của mùa đông giá lạnh đã được chăm sóc, được yêu thương, được học hành.
Tâm tưởng tôi lại vang vọng giọng ca trầm ấm, truyền cảnh của Nhạc sỹ Trần Tiến:
“Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ!”
Phải rồi, hạnh phúc thật đơn sơ, giản dị nếu hạnh phúc đó được chia sẻ, sưởi ấm bằng tình người bao dung với các em nhỏ ở làng trẻ SOS lại càng không có ngưỡng vọng cao sang, xa vời gì! Hạnh phúc của các em là được bao bọc, che chở, được chăm sóc, học hành. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và cộng đồng xã hội hãy chung tay góp sức để những “Mặt trời bé con” nơi đây khôn lớn và toả sáng.
Bài bình luận
Bình luận