Ngăn chặn “cái chết trắng”, HIV/AIDS ở Luân Giói
ĐBP - Từ năm 2004 đến nay, tại khu vực trung tâm xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông (gồm 3 bản: Giói A, Giói B, Giói C) có tới 60 người chết vì ma túy, HIV/AIDS. Nhiều chuyện kể về những mảnh đời nghiệt ngã, bi thương xuất xứ từ bản Giói A, B, C làm người nghe không khỏi xót xa, thương cảm.
Tuy nhiên, tới tận nơi “cái chết trắng” đã và đang hoành hành mới thấy hết được những hệ luỵ đau lòng mà ma túy gây ra… 
Kể từ tâm bão
Ông Lò Văn Thím, Trưởng bản Giói A đưa cho chúng tôi xem hàng loạt danh sách: những người đã "ra đi" vì ma túy, HIV/AIDS; người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát và danh sách những đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy. Xem bảng thống kê người nghiện có hồ sơ kiểm soát năm 2011, bản Giói A có 20 đối tượng, giảm 14 đối tượng so với năm 2009, tôi buột miệng: Tỷ lệ cai nghiện ma túy thành công thế này là cao đấy. Trưởng bản Thím lắc đầu cho biết: “Ở đây chỉ có số người nghiện ma tuý thêm chứ chẳng có ai cai nghiện ma túy thành công cả. Người nghiện giảm là do các đối tượng nghiện nặng, nhiễm HIV/AIDS qua đời nhiều hơn số nghiện ma túy mới mà thôi”. Tôi rùng mình, lạnh cả người, vậy là chỉ 3 năm qua mà bản có tới 14 “cụ” quy tiên vì ma túy, HIV/AIDS. Sau khi cho chúng tôi xem các loại danh sách "khủng" liên quan đến vấn nạn ma túy, HIV/AIDS trên địa bàn, Trưởng bản Thím dẫn chúng tôi tới thăm gia đình chị Lò Thị Vuông (SN 1983) có chồng là nạn nhân của "cơn bão ma túy”, HIV/AIDS. Trong ngôi nhà nhỏ chẳng khác chiếc lán nương, đồ dùng không có gì giá trị đến 100.000 đồng, chị Vuông kể: Chồng tôi (anh Quàng Văn Thoát) chết cách đây 3 năm do nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS. Khi mới lấy nhau, tôi luôn tự hào bởi anh Thoát là một trong những thanh niên nhanh nhẹn, khỏe nhất bản. Tai họa đổ ập xuống gia đình tôi từ khi anh Thoát nghiện ma túy. Từ một người chăm chỉ làm ăn, luôn quan tâm chăm sóc vợ, con chu đáo; mắc nghiện ma túy, chồng tôi trở nên trái tính, trái nết, thường xuyên hắt hủi, đánh đập vợ con và đem tất cả những gì trong nhà có thể bán được để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện.
Goá phụ Lò Thị Nghiêm (chồng chết tháng 6/2011 do nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS) ở bản Giói C ôm con ngồi trong ngôi nhà trống hoác, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Cạnh bản Giói A là bản Giói B, do quá gần nhau nên mọi thứ đều tương đồng, trong đó, có vấn nạn ma túy, HIV/AIDS. Theo chân Trưởng bản Quàng Văn Thương chúng tôi tới thăm gia đình bà Lò Thị Áng. Mới hơn 60 tuổi, nhưng trông bà Áng quá già vì lam lũ, hàng ngày bà phải tần tảo lao động để nuôi bản thân và 2 đứa cháu nội còn nhỏ. Có hoàn cảnh éo le (chồng mất sớm), bà Áng ngày ngày khom lưng trên đồng ruộng nuôi 2 con trai đến lúc trưởng thành. Năm 2006, cả 2 con trai bà Áng là Lò Văn Thiu và Lò Văn Tương đều có dấu hiệu sử dụng ma túy (Thiu trong diện nghi vấn sử dụng ma túy), và cũng từ thời điểm này, kinh tế gia đình bà Áng bắt đầu suy sụp, nhiều lúc trong nhà không có nồi để nấu cơm, bởi để thỏa mãn cơn nghiện, Tương đã bán mọi thứ trong gia đình. Tháng 10/2010, Tương qua đời vì nhiễm HIV/AIDS, sau đó 9 tháng (7/2011), vợ Tương là Lò Thị Hoa cũng qua đời do nhiễm HIV/AIDS từ chồng, để lại hai con nhỏ cho bà Áng dưỡng dục. Tâm sự với chúng tôi, bà Áng cho biết: Tôi chỉ mong sao ông ấy (chồng bà) luôn phù hộ tôi chân cứng, đá mềm để tôi nuôi dưỡng các cháu lớn khôn, chúng còn nhỏ quá, nhỡ tôi có mệnh hệ gì, không biết chúng sẽ ra sao…
Bên cạnh những mảnh đời éo le, cùng cực tương tự như bản Giói A, Giói B, người dân bản Giói C còn luôn sống trong phấp phỏm, lo âu bởi nạn trộm cắp, gây rối trật tự của các đối tượng nghiện trên địa bàn. Ông Cà Văn Giới, công an viên ở bản cho biết: Bình quân mỗi tháng các đối tượng nghiện ma túy gây ra không dưới 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Chúng trộm cắp tất cả những thứ gì có thể bán được.
Đã nhiều năm, cái chết trắng, căn bệnh HIV/AIDS hoành hành và gieo tang thương cho khu vực trung tâm xã Luân Giói. Mấy năm gần đây, lần lượt từng người nhiễm AIDS “ra đi” để lại bao hệ lụy đau thương. Nhìn những cặp mắt ngây thơ của những đứa trẻ mồ côi; những phấp phỏm, lo âu, sợ chung số phận với chồng của những phụ nữ có chồng nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, nhiều người không cầm nổi nước mắt khi đến Giói A, B, C.
Chung tay ngăn bão
Trước diễn biến phức tạp của “cơn bão ma túy”, HIV/AIDS tại khu vực trung tâm xã, Đảng ủy, UBND xã Luân Giói xây dựng và triển khai Nghị quyết chuyên đề về toàn dân phòng, chống ma túy, HIV/AIDS tại các bản: Giói A, B, C. Nghị quyết đã nêu nhiệm vụ cụ thể của các tập thể, cá nhân trong công tác bài trừ ma túy, ngăn chặn sự lây nhiễm HIV/AIDS. Ông Quàng Văn Them, Bí thư chi bộ bản Giói A cho biết: Việc triển khai nghị quyết phòng, chống ma túy, HIV/AIDS tại bản ông thực sự đã đi vào cuộc sống. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà danh sách từng người", hàng năm, đảng viên trong chi bộ thực hiện hàng trăm buổi vận động các gia đình có đối tượng nghiện ma túy cùng cộng đồng xã hội, thực hiện các biện pháp quản lý đối tượng nghiện, thực hiện cai nghiện ma túy tại cộng đồng; những gia đình có con, em trong độ tuổi có nguy cơ cao mắc nghiện ma túy được các tổ chức đoàn thể xã hội tư vấn cách quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên… Điều đáng mừng là sau những nỗ lực từ phía cấp ủy, chính quyền cơ sở, một số đối tượng nghiện ma túy trước đây luôn tìm cách che giấu thì nay tình nguyện xin được cai nghiện, hoặc tìm đến trung tâm y tế để xét nghiệm. Từ năm 2010 đến nay, 3 bản Giói A, B, C có trên 50 lượt đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Năm 2011, cả 3 bản không phát sinh đối tượng nghiện ma túy. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và tiến hành giáo dục tại chỗ 3 đối tượng (mỗi bản 1 đối tượng) bán lẻ ma túy. Mỗi năm, chính quyền và đoàn thể các bản: Giói A, B, C huy động hàng trăm ngày công giúp những gia đình có hoàn cảnh éo le, khó khăn bị ảnh hưởng bởi "cơn bão" mang tên ma túy, HIV/AIDS tu sửa nhà cửa; cày, bừa, thu hoạch lúa, ngô… Một số thầy, cô giáo luôn quan tâm hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho những học sinh khó khăn, cha, mẹ qua đời vì ma túy, HIV/AIDS.
Hy vọng với những nỗ lực chung tay từ phía cấp ủy, chính quyền xã Luân Giói và nhân dân các bản: Giói A, B, C "cơn bão ma túy”, HIV/AIDS đã và đang tàn phá nơi đây sẽ bị đẩy lùi. Thời gian tới người dân các bản: Giói A, B, C không còn phải chứng kiến thêm cảnh cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ vì ma túy, HIV/AIDS.
Bài, ảnh: Mạnh Thắng

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng