Tự hào là chiến sĩ vệ binh

07:25 - Chủ Nhật, 05/02/2023 Lượt xem: 3950 In bài viết

ĐBP - Dù ngày nắng mưa hay đêm khuya giá rét, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trung đội Cảnh vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ, duy trì kỷ luật quân đội. Không thực hiện hành quân dã ngoại hay tham gia cứu hộ thiên tai, song nhiệm vụ của những chiến sĩ vệ binh rất quan trọng, cường độ làm việc cao với yêu cầu chặt chẽ.

Chiến sĩ cảnh vệ thực hiện nghi thức vào vị trí canh gác.

Trong thời tiết lạnh giá của vùng núi Tây Bắc, tại khu vực cổng chính Bộ CHQS tỉnh, các chiến sĩ vệ binh vẫn duy trì nghiêm chế độ canh gác, bảo vệ; đón tiếp, hướng dẫn khách và cán bộ, nhân viên đơn vị ra, vào cơ quan.

Với yêu cầu trách nhiệm cao, mỗi chiến sĩ vệ binh đều xác định rõ khi vào gác mục tiêu là vào vị trí chiến đấu, không được lơ là, phải tập trung cao độ để quan sát, phát hiện, xử lý tình huống. Tuyệt đối không được để kẻ gian, người xấu xâm nhập vào cơ quan, không để xảy ra tình trạng mất mát tài sản. Ngoài canh gác, các chiến sĩ vệ binh còn tuần tra, kiểm soát địa bàn và thực hiện nhiệm vụ khác được giao. Vọng gác dù là cổng chính, cổng phụ hay các vị trí khác khi được giao đều bảo đảm an toàn. Bình quân hàng ngày mỗi chiến sĩ đảm nhận nhiệm vụ canh gác 4 ca, gồm 2 ca ban ngày, 2 ca ban đêm (mỗi ca 2 giờ).

Trò chuyện với chúng tôi sau khi kết thúc ca gác buổi sáng, binh nhất Lò Văn Trường chia sẻ: “Được tuyển chọn làm chiến sĩ vệ binh là niềm tự hào, vinh dự lớn. Vì vậy chúng tôi luôn quyết tâm rèn luyện, xứng đáng với trọng trách được giao. Nhiệm vụ này giúp chúng tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động, tự tin trong giao tiếp”.

Tham gia câu chuyện, binh nhất Lò Văn Quế cho biết: “Canh gác, tuần tra có lúc căng thẳng nhưng chúng tôi luôn được chỉ huy quan tâm động viên kịp thời. Đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức sinh nhật chiến sĩ... nên chúng tôi thấy rất thoải mái, không áp lực. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ canh gác, tuần tra, Trung đội Cảnh vệ còn tích cực tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp như: Sắp xếp phương tiện, kẻ sơn phân làn đường nội bộ, phối hợp chăm sóc cây xanh, vườn hoa... Thiếu úy Đặng Minh Phong, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ cho biết: Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn, lực lượng vệ binh trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân làn, chỉ đường, duy trì trật tự giao thông... Cán bộ chiến sĩ được huấn luyện thuần thục điều lệnh đội ngũ, phương pháp nhận dạng phương tiện, phương pháp kiểm tra người, hàng hóa ra, vào cổng gác; giữ tác phong, chuẩn mực, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Được coi là “bộ mặt” của đơn vị nên mỗi chiến sĩ vệ binh luôn nhận thức đầy đủ và tự hào về nhiệm vụ của mình. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm, bảo vệ đơn vị, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Nhật Linh
Bình luận
Back To Top