ĐBP - Tôi đã từng gặp nhiều cảnh đời thậm khổ. Nhưng ám ảnh nhất là những đứa trẻ sinh ra trong những “gia đình ma túy”. Hầu hết các em phải tự bươn chải mưu sinh từ khi còn rất nhỏ, chịu cảnh đói cơm rách áo. Trong khi cha, mẹ các em mải miết trong làn khói phù dung, những chuyến hàng ma túy hoặc đã mất, bỏ mặc con thơ với bao tủi hờn.
ĐBP - Qua sự kết nối, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, ngày 7/8, Chi đoàn Thanh niên Báo Điện Biên Phủ đã tổ chức trao quà hỗ trợ, gồm: quần áo mới, bỉm sơ sinh và sữa hộp (tổng trị giá 8 triệu đồng) cho 2 trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi có hoàn cảnh đặc biệt tại bản Xa Vua C, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông.
ĐBP - Qua sự chia sẻ của các thầy, cô giáo Trường Trung học cơ sở Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, chúng tôi được biết về hoàn cảnh của em Lò Văn Trung (15 tuổi), đang theo học lớp 9D2 của trường. Trung mới được bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh u bướu tuyến giáp, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn và không có điều kiện đưa em đi chữa bệnh.
ĐBP - Sinh ra có đầy đủ bố mẹ nhưng em Chang Pé Sơn (7 tuổi, sinh sống tại bản Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé) lại không may mắn như bao trẻ em khác. Năm Pé Sơn lên 3 tuổi thì bi kịch gia đình xảy ra. Bố Pé Sơn bị tâm thần nặng đã đâm chết mẹ của em. Mẹ mất, bố được đưa đi chữa bệnh tâm thần tại Hà Nội, khiến Pé Sơn và em trai sơ sinh không có người nuôi dưỡng. Từ đó Pé Sơn về ở với ông ngoại tại xã Sen Thượng, còn em trai của Pé Sơn hiện đang ở với ông bà nội tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.
ĐBP - Qua thông tin từ bài báo “Mưu sinh tuổi xế chiều”, của tác giả Tú Anh, đăng trên ấn phẩm Điện Biên Phủ điện tử ngày 11/4/2019; vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Tâm, bản Đắng, xã Mường Đăng (huyện Mường Ảng) 28 triệu đồng để làm nhà ở.
ĐBP - Sau 3 ngày được phát hiện, trường hợp cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ vẫn chưa được người nhà đến nhận.
ĐBP - Trong cuộc đời, ai cũng mong muốn có cuộc sống viên mãn, an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng vì những lý do khác nhau mà nhiều người vẫn phải bươn chải mưu sinh khi đã ở tuổi xế chiều.
Chi đoàn Thanh niên Báo Điện Biên Phủ
ĐBP - Qua sự kêu gọi, kết nối của Chi đoàn Thanh niên Báo Điện Biên Phủ, một mạnh thường quân tại Hà Nội nhận đỡ đầu em Chang Chá Ly, 13 tuổi, mồ cô cha mẹ sinh sống tại bản Sen Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé.