Cảnh báo từ vụ giết cướp tài xế taxi ở Đà Nẵng

14:14 - Thứ Ba, 26/07/2016 Lượt xem: 3137 In bài viết

Khoảng 2 giờ sáng ngày 19-7, anh Lê Minh Phương (SN 1987), trú thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) khi đang đi chở đất trên đường liên thôn giữa thôn Phước Hậu với thôn Phước Hưng đã phát hiện thấy một người đàn ông mang đồng phục của hãng taxi Tiên Sa nằm gục bên vệ đường, trên người bê bết máu, cách chỗ nạn nhân nằm chừng 100m, chiếc taxi của hãng Tiên Sa mang BKS 43A. 11771 nằm bên lề đường trong tình trạng cửa mở tung, ghế bên tài có rất nhiều máu.


Nhận định đây là một vụ án mạng, anh Phương vội đi trình báo với ông Lê Như Anh - Trưởng thôn Phước Hậu, rồi cùng ông Anh quay trở lại hiện trường. Ngay tại đây, ông Anh đã gọi điện báo cáo tình hình với cơ quan chức năng...

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm. Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 19-7, anh Hữu đang hành nghề tại cây xăng số 4 (gần cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ) thì có một khách nam đón taxi của anh Hữu đi.

 

Chiếc taxi gặp nạn.

Đến 1 giờ 30 phút thì anh Hữu mất liên lạc với trung tâm điều hành. Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 3 vết đâm rất sâu vào ngực và bụng do dao nhọn. Mở rộng tìm kiếm, công an đã phát hiện cách nơi anh Hữu bị sát hại khoảng 100m, ngay tại khu vực đồi Tràm có một đôi găng tay và áo khoác chống nắng nghi là của hung thủ. Theo ghi nhận tại hiện trường vụ án thì đây là một vụ giết người, cướp của...

Xác minh nhanh, cơ quan công an cho biết, nạn nhân là anh Lê Thanh Hữu (SN 1975), trú tại số nhà 382/18 đường Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng. Anh Hữu là tài xế lái xe của hãng Tiên Sa có thâm niên 5 năm, anh là một đảng viên, sống mẫu mực và chan hòa với bà con lối xóm...

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Chánh văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngay sau khi phát hiện vụ án mạng, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm phục vụ cho công tác điều tra, qua khám nghiệm đã tìm thấy trong túi anh Hữu có 350.000 đồng và chiếc ví cá nhân được anh Hữu giấu kỹ dưới ghế ngồi của tài xế, trong ví có 1,8 triệu đồng và giấy tờ tùy thân...

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án và điều động các lực lượng chức năng, các phòng, ban nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ của vụ án...

Chúng tôi hỏi anh Phương, anh kể: Khi chúng tôi đến thì thấy anh Hữu đã chết, nhưng người còn rất mềm, chứng tỏ là anh chỉ vừa mới gặp nạn...

Tìm hiểu về nhân thân của nạn nhân, chúng tôi được biết, anh Hữu cùng vợ là chị Vang Thị Hạ (SN 1972), cùng quê ở xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn; anh chị có 2 con gái đã lớn, gia đình anh chị chuyển đến Đà Nẵng để lập nghiệp được chừng 10 năm.

Hiện anh Hữu là lái xe taxi của hãng Tiên Sa, chị Hạ là công nhân ở khu công nghiệp Hòa Cầm, đứa con gái lớn đang công tác tại Trường Đại học Duy Tân, đứa nhỏ cũng đã có công ăn việc làm đàng hoàng. Gia đình anh chị sinh sống trong căn nhà nhỏ chừng 30m2, nằm lọt sâu trong một con hẻm nhỏ của đường Ông Ích Khiêm-Đà Nẵng.

Nhiều người hàng xóm và đồng nghiệp của anh Hữu cho biết: Anh Hữu là người rất hiền lành, anh thường tâm sự rất chân tình với đồng nghiệp, hàng xóm, rằng sẽ cố gắng làm lụng kiếm tiền để sửa chữa ngôi nhà cho khang trang trước khi con gái lớn lấy chồng, ấy vậy mà...

Lãnh đạo của hãng taxi Tiên Sa cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án để đưa thi thể nạn nhân về nhà tổ chức tang lễ. Do gia đình anh Hữu sống trong một hẻm nhỏ, nhà lại chật, vì vậy thi thể anh đã được gia đình đưa đến một ngôi chùa gần nhà để lo hậu sự. Lãnh đạo hãng Taxi Tiên Sa đã cử cán bộ của mình đến phục vụ tang lễ của người đồng nghiệp xấu số, Tiên Sa cho biết, họ sẽ lo toàn bộ kinh phí để tổ chức lễ tang cho anh Hữu, họ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp đỡ vợ con anh Hữu có được việc làm ổn định để sớm ổn định cuộc sống....

Trao đổi với báo giới về công tác nghiệp vụ, ông Huỳnh Văn Tịnh Vi, đội trưởng đội 5 của Hãng taxi Tiên Sa Đà Nẵng cho biết: "Hàng năm chúng tôi được công an huấn luyện về cách phòng chống tội phạm và xử lý những sự cố xảy ra trên đường. Tuy nhiên, lái xe cũng không thể lường hết các sự cố xảy ra.

Xem xét tại hiện trường cho thấy anh Hữu đã có phản kháng và có đề phòng nhưng hung thủ đã ra tay quá dã man. Đây cũng là bài học cho cánh tài xế chúng tôi hết sức cẩn trọng khi đi trên đường".

Nhiều cán bộ điều tra và người dân có mặt tại nơi xảy ra án mạng có chung nhận định: Anh Hữu đã có một cuộc giằng co khá quyết liệt với hung thủ, và khi đã bị đâm 3 nhát, anh Hữu đã cố gắng bò ra quốc lộ để kêu cứu nhưng bất thành...

Ông Đinh Tâm, hàng xóm của anh Hữu vừa chạy đôn chạy đáo để lo tang cho anh Hữu vừa nói với chúng tôi rằng: "Khi nghe tin anh Hữu bị sát hại, cả khu phố ai cũng bàng hoàng và căm phẫn. Anh Hữu hiền lắm, thương vợ thương con, chăm chỉ làm ăn. Hôm trước, anh ấy mới khoe với tôi là vừa tích góp tiền mua cho vợ một chiếc xe máy để đi làm cho đỡ vất vả. Thấy vợ chồng anh ấy chịu thương chịu khó làm ăn, cả xóm ai cũng khen. Nào ngờ, đùng một cái nhận tin dữ, chúng tôi cũng bất ngờ huống hồ là người thân trong gia đình…".

Ngồi thất thần trong một góc nhỏ, em Lê Thị Phương (SN 1995, con gái anh Hữu) nghẹn lòng kể: "Ngày 19-7, bố em đi làm ca như thường ngày. Đến tối cùng ngày, khi mấy mẹ con nấu cơm tối xong, điện thoại cho bố về ăn cơm thì bố em nói để chạy thêm vài chuyến taxi kiếm thêm chút tiền rồi về ăn sau. Em chờ bố về mãi mà không thấy. Đến khoảng 2h sáng thì nhận được tin bố em bị sát hại. Cả nhà ai cũng ngã quỵ…".

Chiều 21-7, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Sẽ tiến hành khởi tố vụ án, xác lập chuyên án để tiến hành truy xét, điều tra. Hiện nay, chúng tôi đang huy động tổng lực tất cả các phòng, ban nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị bạn để vụ án sớm được làm rõ...

Theo CAND
Bình luận
Back To Top