Bạn đọc & Tòa soạn
Ngày hai lần, có lần cả tiếng đồng hồ tắc đường là “chuyện thường” gặp trên đoạn đường này. Vất vả nhất là giờ học sinh đi học, người lớn đi làm và khi tan tầm mỗi chiều, người qua lại trên đoạn đường phải chen chân nhích từng bước. Ô nhiễm, khói bụi; chợ hẹp, đường hẹp; người và phương tiện rất khó khăn khi phải đi qua đoạn đường.
Hỏi thêm những người quanh khu vực, chúng tôi nhận thấy mọi người đều chung một mong muốn, UBND TP. Điện Biên Phủ và ngành chức năng quan tâm nâng cấp đoạn đường. Trước mắt, nếu chưa có kinh phí đầu tư mở rộng thì UBND TP. nên chỉ đạo cơ sở chấn chỉnh việc họp chợ, tạo thuận lợi cho người đi lại nhất là các cháu học sinh đang học các trường cấp I, cấp II Thanh Trường. Song về lâu dài vẫn cần thiết phải nâng cấp, mở rộng đoạn đường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân quanh khu vực phường Thanh Trường và một số bản lân cận thuộc xã Thanh Luông, Thanh Nưa nói riêng, nhân dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ nói chung, nhất là những khi cần đi lại hương khói cho người thân đã yên nghỉ tại Nghĩa trang nhân dân C1, tránh tình trạng kẹt cứng thường xảy ra trên đoạn đường này. Đó cũng là đầu tư phù hợp, đồng bộ với mục tiêu nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1 thành công viên nghĩa trang trong tương lai.