Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động văn hóa

09:39 - Thứ Ba, 28/03/2023 Lượt xem: 5872 In bài viết

Đến Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) công tác, chúng tôi ấn tượng với cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp, hệ thống đường giao thông nội bộ thoáng đãng, kẻ vạch sơn trắng chạy dài cùng những hàng cây xanh tỏa bóng mát và hệ thống nhà tập đa năng, bãi tập thể lực, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, vườn, giàn... được xây dựng đồng bộ, khang trang.

Cùng chỉ huy Lữ đoàn 543 dạo một vòng quanh Tiểu đoàn 4, chúng tôi không chỉ ấn tượng về quy mô rộng lớn của doanh trại mà còn cảm phục bàn tay khéo léo của các chiến sĩ. Vào cuối giờ làm việc buổi chiều, tại một khu vườn, Binh nhất Nguyễn Văn Thiện, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 10 cùng một số chiến sĩ đang chăm chú dùng máy phun sơn, hoàn thiện công đoạn cuối một số chậu cảnh. Nhìn đường nét sắc sảo của các chậu cảnh sắp “xuất xưởng”, nếu không biết, có người sẽ tưởng sản phẩm đó do nghệ nhân sáng tạo nên. Trung tá Nguyễn Ngọc Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Để doanh trại có màu xanh tràn ngập, cây cối tốt tươi như hôm nay là nhờ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dày công vun trồng, chăm sóc. Từ hàng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, non bộ, ghế đá, công viên, thú cảnh... đều do bàn tay bộ đội của đơn vị tự làm”.

Chiến sĩ Lữ đoàn 543 chăm sóc, làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Là đơn vị công binh hỗn hợp có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình quốc phòng, rà phá vật cản, bom, mìn còn tồn sót sau chiến tranh, Lữ đoàn 543 có một số lực lượng ăn ở, làm việc phân tán trong điều kiện tính chất nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, nguy hiểm. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan tươi đẹp, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Buổi tối ngày cuối tuần, trong lán trại đơn sơ tại triền đồi ở một xã miền núi biên giới, Binh nhất Hoàng Hùng Hòa, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 được chỉ huy đơn vị tổ chức sinh nhật đồng đội cùng với 3 chiến sĩ sinh tháng 3 với không khí vui vẻ, đầm ấm. Đây là lần thứ hai Hòa được tổ chức sinh nhật tập thể. Lần trước, Hòa được tổ chức sinh nhật vào tháng 3-2022, tức chỉ một tháng sau khi nhập ngũ. Hòa và các đồng đội sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp về những năm tháng cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi, cùng nhau sinh nhật. Binh nhất Hoàng Hùng Hòa tâm sự: “Được chỉ huy đơn vị quan tâm tổ chức sinh nhật đồng đội, chúng em vui lắm, tình cảm đồng chí, đồng đội từ đó càng thêm gắn kết”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đông Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 543 cho biết, những năm qua, đơn vị luôn quan tâm đến xây dựng môi trường văn hóa. Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức hoạt động văn hóa với các Phong trào Thi đua Quyết thắng và các mô hình như: “Toàn lữ đoàn hành động theo điều lệnh”; “Tuổi trẻ mẫu mực xây dựng chính quy”; “Vọng gác thanh niên”; “Nói không với thuốc lá”... Không chỉ cán bộ chính trị mà cán bộ tham mưu, hậu cần, kỹ thuật đều quan tâm chăm lo, chung tay góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đẩy mạnh Phong trào “Sống, ứng xử, làm việc có văn hóa”; đồng thời thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao”. Mới đây, Lữ đoàn 543 được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top