Đưa các anh về đất mẹ!

16:17 - Thứ Hai, 26/06/2023 Lượt xem: 4766 In bài viết

ĐBP - Trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung, nhiều chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nước bạn Lào và vì sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân hai nước. Sau hơn nhiều năm nằm lại trên đất bạn, những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả được quy tập trở về với đất mẹ thân yêu trong niềm xúc động, lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn...

Lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược đã ghi nhận hàng triệu gia đình Việt Nam tiễn đưa những người chồng, người cha, người con thân yêu của mình lên đường chiến đấu để giải phóng dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Biết bao người con ưu tú của 2 đất nước đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình, anh dũng hi sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân và xây đắp nên mối tình hữu nghị đặc biệt, trong sáng, thủy chung Việt - Lào.

Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đoàn kết với quân, dân cách mạng Lào phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hi sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 quốc gia, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước, Tổ quốc mình. Sự cống hiến hi sinh to lớn đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện lòng khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do hạnh phúc cho hai dân tộc Việt - Lào.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ 2 nước về việc phối hợp tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh tại Lào, những năm qua, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã nêu cao tinh thần vì đồng đội, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm lặn lội tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ vượt mọi dặm đường xa xôi trở về Tổ quốc an toàn, chu đáo. Mỗi năm, thường có 2 đợt đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về Điện Biên, chủ yếu an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ năm 2020 đến nay đã có gần 40 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam được quy tập đưa về nước an táng trong lòng đất mẹ. Mặc dù còn không ít liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhưng tên tuổi, chiến công của các anh sẽ sống mãi trong lịch sử của hai dân tộc Việt - Lào…

Với tình cảm, trách nhiệm của mình, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng lên Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.
Hài cốt của các anh được để trong quan tài truyền thống của nước bạn Lào và phủ quốc kỳ 2 nước.
Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Lá quốc kỳ đỏ thắm bao bọc hài cốt những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì sứ mệnh quốc tế cao cả.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 2 nước Việt – Lào tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ trong niềm xúc động.
Hài cốt các liệt sĩ được đưa đến nơi an táng trong không khí trang nghiêm…
… và hết sức cẩn trọng.
Sau nhiều năm nằm lại trên đất bạn, nay các anh đã được yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Thân nhân liệt sĩ không cầm được nước mắt khi đón các anh trở về quê hương.
Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao hiện là nơi yên nghỉ của hơn 2.800 liệt sĩ; trong đó phần lớn liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào. Mỗi lần đón hài cốt liệt sĩ trở về, các đoàn công tác đặc biệt của các tỉnh Bắc Lào đều dâng hương lên các phần mộ tại đây như một lời tri ân sâu sắc...

 

An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top