Tăng cường huấn luyện đêm, sát thực tế chiến đấu

15:09 - Thứ Ba, 27/06/2023 Lượt xem: 4924 In bài viết

Các nội dung huấn luyện đêm ở Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) không những tập trung rèn luyện bản lĩnh, trình độ thao tác cho từng cá nhân mà còn nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy, điều hành huấn luyện của cán bộ cũng như hiệp đồng chiến đấu của cả đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới.

Ngay khi kết thúc nội dung huấn luyện buổi chiều, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Phòng không 210) gấp rút làm mọi công tác chuẩn bị cho những giờ huấn luyện đêm. Từ bố trí trận địa, kiểm tra binh khí, thiết bị chiếu sáng, vật chất bảo đảm đồng bộ theo pháo, tất cả phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi trời tối. Trung sĩ Trần Thanh Minh, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 3, Trung đội 1 chia sẻ: “Nội dung chuẩn bị cho huấn luyện đêm phức tạp hơn so với huấn luyện ban ngày. Không chỉ tăng cường thêm một số vật chất hỗ trợ mà còn đòi hỏi phải chuẩn bị cả về tinh thần cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, thuần thục các động tác kỹ, chiến thuật cá nhân lẫn hiệp đồng tập thể”.

Sau khi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đến giờ huấn luyện, chỉ huy đơn vị tập trung các thành phần, phân công nhiệm vụ tuần tra, canh gác, trực SSCĐ tại các vị trí; quán triệt quy tắc bảo đảm an toàn và một số điểm chú ý trong quá trình huấn luyện đêm; phân công cán bộ và nhân viên quân khí phụ trách an toàn tại các điểm tập. Trong buổi luyện tập này còn có sự hỗ trợ của máy bay mô hình. Đây là mục tiêu giả định được thiết kế giống máy bay địch để các khẩu đội pháo phòng không của đơn vị thực hành luyện tập ngắm bắn mục tiêu bay thấp trong điều kiện đêm tối.

Khẩu đội pháo 57mm của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210 luyện tập bắn máy bay bay thấp trong buổi huấn luyện đêm.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng kẻng báo động chuyển đơn vị về cấp 1 vang lên. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ nối đuôi nhau, tỏa đi các phía, hướng về các khẩu đội pháo 57mm. Tiếng kẻng rộn rã như thúc giục bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 thêm khẩn trương, nhanh chóng tiếp cận mâm pháo và từng vị trí chiến đấu. Nhận khẩu lệnh dõng dạc, dứt khoát từ phía đài chỉ huy, các bộ phận trinh sát sục sạo tìm kiếm, bám sát mục tiêu, liên tục cập nhật tình hình. Từng khẩu đội nhanh chóng kiểm tra binh khí, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm. Mỗi người một việc, người dõi mắt tìm mục tiêu, người điều chỉnh tầm-hướng, người nạp đạn... Các pháo thủ phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, thoăn thoắt như con thoi, nhuần nhuyễn, dứt khoát không một động tác thừa. Thao tác trên mâm pháo ban đêm mà chẳng khác nào luyện tập giữa ban ngày, các nòng pháo 57mm nhanh chóng vươn lên trời cao, hướng thẳng về phía mục tiêu.

Đại úy Nguyễn Hữu Toàn, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 cho biết: “Để có một buổi huấn luyện đêm, hiệp đồng chiến đấu cấp trung đội như thế này, bộ đội đã phải trải qua nhiều giờ huấn luyện ban ngày cho thuần thục. Huấn luyện đêm, tầm nhìn bị hạn chế, khó khăn cho cả thao tác của các pháo thủ lẫn việc quan sát, điều hành của người chỉ huy. Ngay như bước cơ bản là lấy thăng bằng cho pháo cũng trở nên khó khăn hơn; hay như thao tác của chiến sĩ nạp đạn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng dễ xảy ra mất an toàn, kẹp tay vào máy nạp đạn, gây thương tích nặng. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ ban ngày; những nội dung đã luyện tập thuần thục ban ngày mới tổ chức huấn luyện đêm".

Chúng tôi quan sát thấy, quá trình huấn luyện đêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện đúng phương châm huấn luyện từ dễ đến khó, từ tập chậm đến nhanh dần và thuần thục; huấn luyện chuyên số, cụm số, thuần thục thao tác cá nhân mới tổ chức hợp luyện theo đội hình khẩu đội, trung đội. Chỉ huy đại đội cắt cử cán bộ phụ trách bảo đảm an toàn và tiến hành kiểm tra sâu sát, kịp thời sửa sai, động viên bộ đội luyện tập.

Khi các mục tiêu bay xuất hiện là lúc trận địa trở nên sôi động nhất. “12 bay thấp, tốc độ 90, điểm xạ dài”! Nhận được lệnh từ chỉ huy, các khẩu đội nhanh chóng bám sát mục tiêu; bộ phận trinh sát, đo xa liên tục cập nhật phương vị của mục tiêu. “Mục tiêu vào cự ly, 30, 28, 26...”. Cả trận địa phòng không rộn ràng khí thế. Đồng loạt các khẩu đội 57mm “khai hỏa” tiêu diệt mục tiêu...

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra đơn vị huấn luyện đêm, Thượng tá Phạm Phùng Hồi, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 210 chia sẻ: “Lữ đoàn xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu (trong đó có huấn luyện đêm) chặt chẽ, khoa học, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với tổ chức, biên chế, địa hình khu vực chiến đấu. Quy định thời gian huấn luyện đêm bảo đảm từ 30% đến 40% thời gian huấn luyện thực hành kỹ, chiến thuật phòng không; kết hợp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ để thống nhất về tổ chức, phương pháp huấn luyện đêm trong toàn đơn vị; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, tổ chức thực hành huấn luyện đêm của các bộ phận. Đặc biệt, đơn vị coi trọng tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời theo phân cấp; nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ; trình độ sử dụng vũ khí, trang bị và trình độ hiệp đồng chiến đấu trong điều kiện ban đêm của các bộ phận, của từng pháo thủ, xạ thủ, trắc thủ, chiến sĩ thông tin... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi ngày càng cao”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top