Tết Độc lập trong lòng người Điện Biên

08:10 - Thứ Sáu, 02/09/2022 Lượt xem: 5552 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ngày 2/9 hàng năm đã trở thành kỷ niệm trọng đại của nhân dân cả nước. 77 năm đã trôi qua (2/9/1945 - 2/9/2022) nhưng giá trị, ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9 vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng. Trong trái tim của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, ngày Quốc khánh 2/9 được gọi với tên thân thuộc - Tết Độc lập.

Đường phố trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ rợp cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Diệp Chi

Những ngày này, trên các con phố, mọi ngả đường từ TP. Điện Biên Phủ cho đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, biên giới đều nhuộm thắm bởi màu cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh 2/9. Những hình ảnh đó không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên mỗi khi đến Tết Độc lập. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đã tạo ra bầu không khí thiêng liêng hướng về thời khắc lịch sử trọng đại của 77 năm về trước, và niềm vui ngày lễ trọng đại của đất nước lại ùa về trong lòng mỗi người con đất Việt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Bác Hồ cũng như nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Trong ngôi nhà mới tại Điểm tái định cư số 1, bà Phạm Thị Thoa, Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) phấn khởi bày tỏ: “Thời gian qua là một thách thức không nhỏ đối với tỉnh Điện Biên cũng như các địa phương trong cả nước khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19, thế nhưng bằng sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước, các địa phương và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát. Dù phải thực hiện “nhiệm vụ kép” trong gian khó nhưng tỉnh ta đã tranh thủ nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án Đường 7/5; Dự án xây dựng, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ... Đó là một kết quả rất đáng mừng và có được nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Còn gì hạnh phúc hơn khi trong những ngày đất nước chào mừng Quốc khánh 2/9, được sinh sống trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng với một cuộc sống ấm no, đủ đầy, chúng tôi cũng như nhiều bà con khác rất tự hào và biết ơn Đảng, Bác Hồ và thế hệ cha ông - những người đã ngã xuống để mang lại hòa bình như ngày hôm nay!”.

Mỗi người dân, người con đất Việt, dù sinh sống, làm việc ở bất cứ nơi đâu nhưng khi nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2/9, trong trái tim ai ai cũng bồi hồi với những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Bày tỏ cảm xúc trong những ngày cận kề Tết Độc lập 2/9, ông Đỗ Quang Khải, tổ dân phố 3, phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) tự hào tâm sự: “Ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với nhân dân ta nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng, ngày Quốc khánh 2/9 hay kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 đã trở thành sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn; mang lại cảm xúc hết sức thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc trong suốt thời gian qua. Mỗi người dân đã thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm của mình thông qua việc treo cờ Tổ quốc vào những dịp này. Một hành động, một việc làm nhỏ nhưng đã mang lại ý nghĩa sâu sắc, khắc ghi dấu ấn, hình ảnh đẹp và trang trọng, tự hào vào tâm trí của mỗi người Việt Nam...”.

Đông đảo người dân đến xem các tiết mục chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ lần thứ I năm 2022 được tổ chức tại xã Phìn Hồ. Ảnh: Trần Dũng

Không chỉ TP. Điện Biên Phủ sôi nổi và rực rỡ cờ hoa hướng đến ngày Quốc khánh 2/9, mà tại các bản làng vùng cao không khí đón Tết Độc lập cũng khá rộn ràng. Với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, họ cũng muốn đón một cái Tết Độc lập thật trọn vẹn giống như chờ đón một ngày hội vui nhất trong năm. Ông Bùi Xuân Thức, Bí thư Đảng ủy xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông) chia sẻ: Phì Nhừ có 21/23 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với người Mông, họ rất trân trọng và tự hào khi đón ngày Tết Độc lập. Để hướng tới ngày Quốc khánh 2/9, chính quyền xã đã ban hành văn bản gửi đến các bản đề nghị bà con treo cờ Tổ quốc, thế nhưng trước đây mấy ngày, không ai bảo ai, bà con ở các bản đã tự giác treo cờ Tổ quốc chào đón ngày Tết Độc lập, để bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Năm nay, dịch bệnh đã được không chế, nhiều gia đình còn chủ động trang hoàng lại nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị đón con cháu, anh em, bạn bè đoàn viên, cùng nhau đón Tết Độc lập...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 mấy năm gần đây cũng bị hạn chế tập trung đông người nên không khí có phần bớt náo nhiệt. Thế nhưng, năm nay khi dịch bệnh đã lắng xuống thì ai ai cũng hào hứng, phấn khởi hơn mong đến ngày “Quốc lễ” thiêng liêng. TP. Điện Biên Phủ cũng được trang hoàng sạch sẽ, rực rỡ cờ hoa để chào đón người dân từ khắp các thôn, bản trong tỉnh cũng như du khách từ mọi miền Tổ quốc trở về vui Tết Độc lập. Tạo điều kiện cho người dân trong tỉnh có cơ hội được tham quan, khám phá các di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, trong 2 ngày (1 - 2/9), tỉnh áp dụng việc miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm di tích cho người dân địa phương; trong đó có cả việc tham quan bức tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ. Điều đó góp phần thu hút đông đảo bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trở về thành phố đón mừng Quốc khánh 2/9...

Với nhân dân ta, dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm là thời khắc, mốc son lịch sử thiêng liêng của toàn dân tộc. Để lưu giữ, khẳng định và phát huy giá trị của sự kiện trọng đại ấy, 77 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua khó khăn, đưa đất nước ngày càng phát triển. Ngày hôm nay, được hưởng nền độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhân dân Việt Nam cũng như đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ không bao giờ quên và luôn khắc ghi thời khắc lịch sử thiêng liêng - Quốc khánh 2/9...

Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top