Lính trẻ xe tăng tự hào luyện tài, rèn chí

08:49 - Thứ Ba, 21/02/2023 Lượt xem: 4165 In bài viết

Đến Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5), ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, thiết thực lập công chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (20-2-1973 / 20-2-2023). Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ bộ đội xe tăng đang ngày đêm chung tay góp sức xây dựng đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khí thế huấn luyện sôi nổi ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn, sau gần 3 tháng triển khai, Ban tổ chức Cuộc thi “Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 - 50 năm một chặng đường vẻ vang” nhận được hàng trăm tác phẩm của các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và đoàn viên, thanh niên, học sinh từ các địa phương, trường học kết nghĩa gửi về tham dự. Theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Văn Qui, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, các bài thi được đầu tư, nghiên cứu, viết tay, đánh máy, in ấn rất công phu, sinh động, bắt mắt.

Ngoài những câu hỏi liên quan đến các sự kiện, dấu mốc lịch sử, các thí sinh có dịp thể hiện khả năng, tư duy sáng tạo của mình trong những câu hỏi mở liên quan đến cảm xúc, hồi ức, kỷ niệm và tình cảm của bản thân đối với Lữ đoàn. Có nhiều cán bộ, sĩ quan trẻ tuy mới ra trường, thời gian công tác ở Lữ đoàn chưa lâu nhưng rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử, truyền thống đơn vị; chủ động liên hệ, tìm gặp, tiếp xúc, trò chuyện với các nhân chứng lịch sử để làm phong phú, sinh động thêm bài thi của mình.

Tham quan khu vực trưng bày pano, ảnh đẹp do cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn sáng tác, chúng tôi thực sự ngạc nhiên, khâm phục trước “tay máy” đa tài của những người lính “thép”. Đó là vệt bánh xích hằn sâu trên nền đất thao trường; giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo; nụ cười lính trẻ giòn tan; những "chiến mã" vươn cao nòng pháo, xung phong đánh chiếm mục tiêu; phút thảnh thơi ngồi đọc thư nhà; đêm bịn rịn chia tay đồng đội; tình quân dân thắm thiết, đậm sâu... Những hình ảnh rất thân thương, đời thường, gần gũi của bộ đội xe tăng được các nhiếp ảnh gia không chuyên ghi lại qua lăng kính nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Yêu mến, gắn bó với đơn vị, những ngày qua, tuổi trẻ Lữ đoàn tích cực chung tay xây dựng, cải tạo hệ thống vườn hoa, cây cảnh; sơn sửa, tân trang các khu nhà ở, hội trường; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, cổng hoa trên các tuyến đường nội bộ; bê tông hóa khu sinh hoạt tập trung của các đại đội trực thuộc... để Lữ đoàn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Đang cùng bộ đội vận chuyển những chậu cúc đại đóa từ khu vực vườn ươm lên trước cửa hội trường, trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Xe tăng 1 cho biết: “Mừng ngày truyền thống, tuổi trẻ Lữ đoàn tự tay ươm trồng được hàng trăm chậu cúc đại đóa, hồng nhung, thược dược, lưu ly, thạch thảo để góp phần tô đẹp cảnh quan môi trường đơn vị. Mỗi chậu cây đều là sự tâm huyết, tình cảm trước ngày hội lớn của những người lính trẻ xe tăng”.

“Năm anh em ta mang năm cái tên/ Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa/ Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa/ Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng”. Đêm xuống, trong tiếng nhạc bập bùng, Đại úy QNCN Võ Thị Thu Sương, nhân viên y sĩ (Phòng Hậu cần) và các diễn viên, nghệ sĩ không chuyên của Lữ đoàn say sưa luyện tập, chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ, dạ hội thanh niên “Giai điệu tự hào-50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và tọa đàm “Tự hào lịch sử, hướng tới tương lai”.

Quá trình luyện tập là quá trình xây dựng, hoàn thiện kịch bản, nội dung, nên có những tiết mục phải tập đi tập lại rất nhiều lần, song mọi người luôn động viên nhau cùng cố gắng nhiều hơn. Vừa tham gia biểu diễn, vừa làm người dẫn chương trình, tuy vất vả, song Thiếu úy QNCN Hà Thị Kim Nguyên, nhân viên quân lực (Phòng Tham mưu) luôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được góp phần vào thành công chung của chương trình.

Đại tá Nguyễn Thanh Dũng, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Thực hiện đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Viết tiếp chiến công, tô hồng truyền thống”, thời gian qua, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân về lịch sử truyền thống của Lữ đoàn, ra sức thi đua, đầu tư công sức, trí tuệ cho các công trình thanh niên, hoạt động chào mừng, hành quân về nguồn, thăm chiến trường xưa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua, chào mừng ngày truyền thống của Lữ đoàn”.

Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ, với ý chí quyết tâm, tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 anh hùng hôm nay vẫn ngày đêm vững vàng tay súng, sẵn sàng cơ động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “quả đấm thép” bách chiến, bách thắng trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top