Luyện quân trên đỉnh Nâm Nung

10:49 - Thứ Năm, 30/11/2023 Lượt xem: 3512 In bài viết

Tham gia cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp do cấp trên tổ chức, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên đỉnh Nâm Nung cao xanh vời vợi, khí thế thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, đoàn kết, hiệp đồng lập công tập thể đã được thể hiện rõ nét.

Tại khu vực trú quân bí mật, sau khi kiểm tra, đôn đốc các bộ phận tăng cường công tác tuần tra, canh gác, mắc tăng võng, đào bếp Hoàng Cầm, chuẩn bị bữa tối, Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc, Đại đội trưởng Đại đội 1 quay về lán chỉ huy, trải tấm bản đồ địa hình ra và trao đổi với đồng chí Chính trị viên Đại đội: “Đêm nay, đơn vị sẽ hành quân vượt quãng đường khoảng 30km với nhiều loại địa hình phức tạp. Trong đó, thử thách lớn nhất chính là đỉnh núi Nâm Nung cao 1.500m. Trong quá trình hành quân cơ động, di chuyển đội hình, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, Ban CHQS huyện và lực lượng đạo diễn sẽ liên tục nêu tình huống để các trung đội, tiểu đội nhận định, xử trí, qua đó rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng tác chiến cho bộ đội...”.

Cán bộ Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) giao nhiệm vụ cho bộ phận tiến công trên hướng chủ yếu trong diễn tập. 

Nửa đêm, trời bất chợt đổ mưa xối xả nhưng trên con dốc đứng cheo leo, những đôi chân lính trẻ vẫn thoăn thoắt bước đi. Qua ánh chớp loang loáng, hình ảnh đoàn quân lưng nặng trĩu ba lô, súng đạn đang lặng lẽ nối đuôi nhau tiến về phía trước. Đến trạm dừng chân, bộ đội chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức thì đơn vị nhận tin: “Trinh sát, thám báo địch đã phát hiện ra hoạt động của ta. Toàn đơn vị khẩn trương cơ động, di chuyển đội hình đến vị trí an toàn”. Biết bộ đội đã thấm mệt sau chặng hành quân xa, mang vác nặng vượt địa hình đèo dốc, Thiếu tá Trần Hồng Sơn, Chính trị viên Đại đội 1 khoác ba lô tiến lên trước đội hình, động viên: “Trong thực tế chiến đấu, kẻ địch có thể tập kích, tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tôi kêu gọi các đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua giết giặc lập công, tô hồng truyền thống; quyết tâm về đích đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tin tưởng, kỳ vọng ở các đồng chí”.  

Rạng sáng hôm sau, trong cánh rừng sao đen cổ thụ, khi cán bộ, chiến sĩ “quân địch” do Thượng úy Vũ Hồng Hiếu, Trung đội trưởng Trung đội 3 chỉ huy đang tất bật xây dựng công sự, hầm hào, lâm thời bước vào phòng ngự, thì ở sườn Đông Nam điểm cao 490, bộ phận “quân ta” (gồm Trung đội 1 và Trung đội 2, là lực lượng đối kháng của “quân địch” trong diễn tập) do Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc phụ trách đã triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, bò vào tận nơi trinh sát, nắm tình hình và xây dựng, hoàn thiện kế hoạch tác chiến, sẵn sàng tập kích. Theo các đồng chí cán bộ của đơn vị, việc diễn tập, tập bài theo hình thức đối kháng trong suốt quá trình hành, trú quân giúp họ trưởng thành, tiến bộ hơn rất nhiều, nhất là về tư duy chiến thuật, ý thức địch tình, tinh thần cảnh giác...

Ngày thứ 5 trong chuyến hành quân băng rừng, lội suối, Đại đội 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông diễn tập thực binh, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ đánh chiếm lại các mục tiêu bị kẻ địch tấn công, chiếm đóng. Hai ngày sau, đơn vị tiếp tục lập công xuất sắc trong diễn tập bắn đạn thật, đề mục “Đại đội bộ binh tập kích, đánh địch phòng ngự ở điểm cao 720”. Trên hướng tiến công chủ yếu, dù trời có sương mờ nhưng với 2 quả đạn, Binh nhất Phan Anh Vũ, chiến sĩ B41 của Tiểu đội 1 (Trung đội 1) vẫn diệt gọn ụ súng, lô cốt địch bố trí trước cửa mở, tạo điều kiện để đồng đội xung phong đánh chiếm mục tiêu. Sau nửa giờ chiến đấu ngoan cường, lá cờ Quyết thắng của Đại đội 1 đã được đảng viên trẻ, Hạ sĩ Trần Đức Giàu, Tiểu đội phó Tiểu đội 2 (Trung đội 1) giương cao giữa tung thâm trận địa phòng ngự của địch.

Cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đã góp phần quan trọng trong việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trình độ, khả năng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil). Được trải nghiệm qua cuộc diễn tập, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều trưởng thành, tự tin hơn, thêm hứng khởi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top